Newcastle - Tottenham 4-0

Alexander Isak lập cú đúp giúp Chích chòe đè bẹp Gà trống

Newcastle đã chen chân vào top 6 Premier League khi Alexander Isak ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Tottenham để thắp lại hy vọng giành một suất tham dự Champions League mùa tới.

Cú vấp của Van de Ven tạo cơ hội cho Alexander Isak ghi bàn mở tỷ số
Cú vấp của Van de Ven tạo cơ hội cho Alexander Isak ghi bàn mở tỷ số

Tottenham để thủng lưới 5 lần trong 21 phút đầu tiên của trận thua nhục nhã 1-6 khi họ viếng thăm St.James' Park mùa trước và một lần nữa Gà trống lại bị áp đảo ở Tyneside.

Eddie Howe buộc phải chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ do hàng phòng ngự của Newcastle có quá nhiều chấn thương. Nhưng hàng thủ chắp vá của đội chủ nhà hiếm khi gặp khó khăn. Thế trận chuyển sang hướng có lợi cho Newcastle nhờ cú đúp trong hai phút sau những sai lầm của Micky van de Ven ở giữa hiệp 1. Trung vệ người Hà Lan là một trong những bản hợp đồng chất lượng của Tottenham mùa này, nhưng anh đã có một buổi chiều đáng quên.

Cú trượt chân đầu tiên của Van de Ven tạo điều kiện cho Isak dứt điểm từ đường chuyền của Anthony Gordon để mở tỉ số phút 30. Chỉ 2 phút sau đó, Van de Ven lại ngã khi cố gắng tiếp cận đường chuyền ngược của Pedro Porro và Gordon đã tận dụng tối đa cơ hội để ghi bàn thắng thứ 10 tại Premier League. Newcastle lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn trước giờ nghỉ khi pha truy cản cuối cùng của Destiny Udogie đã từ chối quả đánh đầu của Isak.

3-0 iswak.jpg
Isak ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình

Nhưng mọi nghi ngờ về kết quả đã bị loại bỏ ở phút thứ 6 của hiệp 2 khi Isak một lần nữa đánh bại Van de Ven để lao theo đường chuyền dài của Bruno Guimaraes và ghi bàn thắng thứ 17 của anh mùa này, tức là chỉ kém 2 bàn so với tay săn bàn hàng đầu Premier League, Erling Haaland.

Ange Postecoglou tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của Tottenham khi thay đội trưởng Son Heung-min bằng Kulusevski phút 58. Nhưng tình thế không chuyển biến khi Fabian Schar giáng đòn cuối cùng bằng pha bật cao đánh đầu trong quả phạt góc của Gordon ở phút 87.

4-0.jpg
Fabian Schar bật cao đánh đầu ấn định tỷ số

Đội khách cũng mất hậu vệ phải Porro vì chấn thương để xát muối vào vết thương trong một ngày thảm hại làm nhạt đi với hy vọng trở lại Champions League mùa tới. Khoảng cách giữa Tottenham với Newcastle đã cắt giảm còn 10 điểm trong 6 vòng cuối, nhưng Newcastle có hành trình về đích dễ dàng đối thủ nhiều.

Tottenham giờ tụt lại phía sau đội xếp thứ tư là Aston Villa khi kém hiệu số bàn thắng bại. Nhưng Tottenham sẽ phải gặp cả ba ứng cử viên vô địch – Arsenal, Liverpool và Manchester City – trong 6 trận cuối cùng, còn Villa chỉ phải đối mặt với Arsenal và Liverpool. Xem ra, vị trí trong top 4 đang đến gần Villa Park hơn, và cơ hội dự Champions League của Tottenham có thể phải trông chờ vào suất tặng thêm của UEFA ở vị trí thứ 5.

Huyền thoại Alan Shearer bình luận: “Từ góc độ của Newcastle, cần phải dành lời ngợi khen dành cho những cầu thủ chủ nhà. Đội bóng bị tàn phá bởi những chấn thương, nhưng chiến thuật của họ đã đúng đắn, sự gắn kết được duy trì và họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.”

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Les Ferdinand góp lời: "Tottenham đã chơi như vậy trong suốt mùa giải, nhưng họ không bị dồn ép mạnh mẽ đến vậy. Bạn phải ghi công cho Eddie Howe vì đã có chiến thuật đúng đắn. Newcastle dồn ép cao và buộc Tottenham phải đá bóng dài, tranh thủ sút xa, và khi bạn để Son đối đầu với Dan Burn, bạn sẽ không giành được bóng trên không”.

Tin cùng chuyên mục