Trước trận đấu, sự nhiễu loạn thông tin khiến nhiều người nghĩ rằng, Salah sẽ không bước ra SVĐ Borg El Arab. Anh đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, từ vụ chụp hình với Tổng thống của nước CH Chechnya (thuộc Nga) – ông Ramzan Kadyrov – ở World Cup nên bị chỉ trích (ông Kadyrov đang bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế điều tra), đến sự vụ mâu thuẫn gần đây với một số quan chức bóng đá Ai Cập (có người không nghe điện thoại từ đại diện của Salah, có người thậm chí còn “đe dọa” anh là mẹ anh vẫn đang ở Ai Cập, thế nên đừng “loạn ngôn").
Tuy vậy, sự xuất hiện của Salah đã khiến các CĐV Ai Cập thở phào nhẹ nhõm. Và sự chú ý nhắm vào anh tiếp tục chi phối các CĐV hiện diện ở sân Borg El Arab. Salah đã khởi đầu trận đấu khá thuận lợi, khi được nhận trách nhiệm sút phạt đền ở phút thứ 3. Tiếc là, pha dứt điểm “quá hiền” của anh đã không đánh bại được thủ thành Daouda Kassaly.

Đến phút thứ 29, “Những vị thần Ai Cập” lại được hưởng quả phạt đền thứ 2 (khi đó tỷ số trận đấu đã là 2-0), và Salah lại được nhận trọng trách dứt điểm. Lại thêm một lần nữa, bóng bị thủ môn Kassaly phá ra. Nhưng chiều bay của bóng lại là quá thuận lợi, đủ để Salah có cơ hội ập vào và đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Ai Cập.
Anh hoàn thành “cú đúp” ghi bàn của mình khi lao người đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 5-0 ở phút thứ 86. Trước đó, anh đã có 2 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, đó là những tình huống chuyền bóng thuận lợi cho Marwan Mohsen (mở tỷ số ở phút 13) và Salah Mohsen (nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 73). Ngoài ra, Salah còn thực hiện 2 pha kiến tạo khác, tiếc là các đồng đội không tận dụng được.
Khởi đầu bằng “cú đúp” đá hỏng 11 mét, lập “cú đúp” ghi bàn và có “cú đúp” kiến tạo, chắc chắn Salah sẽ nhớ mãi trận đấu diễn ra trên SVĐ Borg El Arab ngày hôm nay. Hiện tại, tuyển Ai Cập đang tạm xếp thứ 2 ở trong bảng J, với 1 trận thắng và 1 thua (Tunisia 0-1 ngày 11-6-2017).
Hình ảnh về sức hút của Salah với các CĐV Ai Cập




