Sau trận hòa trước Athletic Bilbao tại vòng 33 La Liga vừa qua, HLV Zinedine Zidane chia sẻ dù kết quả không mấy tốt, nhưng toàn đội hiện tại đang có phong độ cao và toàn tâm toàn ý hướng đến trận bán kết Champions League với Bayern. Với kiểu trả lời như vậy, đủ thấy Real đã không còn quan tâm nhiều đến kết quả ở La Liga. Thắng cũng được, hòa cũng chẳng sao.
Với Zidane và các học trò bây giờ, tâm trí họ chỉ mỗi có đại chiến với Bayern. Và thật may đúng thời điểm này, Real được lợi đủ đường nhằm hiện thực hóa một kết quả có lợi trên đất Đức.
Đầu tiên hãy nói về lịch thi đấu, rõ ràng BTC La Liga đã có những toan tính cho “gà nhà” hưởng lợi nhất từ giải đấu trong nước, qua đó có thể tập trung vào đấu trường Champions League. Cụ thể ở vòng đấu này, BTC La Liga bố trí trận chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha giữa Barcelona và Sevilla để Real sẽ được nghỉ ngơi, trong khi lịch thi đấu vòng 34 thì Real sẽ đối đầu Sevilla.
Không thi đấu ở vòng này, đồng nghĩa thể lực của các cầu thủ Real sẽ được bảo toàn từ trụ cột cho đến các cầu thủ dự bị. Hôm qua tại trung tâm đào tạo Valdebebas, Real Madrid TV đã quay hình lại buổi tập của các cầu thủ. Nhìn chung, các học trò HLV Zidane đang ở tâm trạng tốt nhất khi luôn nở nụ cười trên môi. Hầu như mọi cầu thủ đều thực hiện hết giáo án buổi tập, trong đó có Luka Modric khi trước đó ngôi sao người Croatia đã không đủ điều kiện để tập ở ngoài. Riêng Nacho cũng đã trở lại tập luyện bình thường.

Đặc biệt hơn, trong giai đoạn này, HLV Zidane yêu cầu tăng cường và kiểm soát nghiêm ngặt yếu tố dinh dưỡng của từng người, đồng thời sử dụng các liệu pháp tâm lý để các cầu thủ Real có được tâm lý thoải mái nhất trước đại chiến.
Riêng về siêu sao Cristiano Ronaldo, với việc Real không thi đấu ở vòng này, rõ ràng anh sẽ hưởng lợi rất nhiều khi có thời gian nghỉ ngơi. Hôm qua, thông qua mạng xã hội, Ronaldo đăng tải bức ảnh thư giãn với tâm trạng thoải mái trước trận đại chiến trước Bayern.
Và nói về niềm tin Ronaldo sẽ ghi bàn trong trận đấu với Bayern sắp tới, trung vệ Raphael Varane nhấn mạnh: “Mỗi khi chúng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ xuống phong độ một chút, Ronaldo lại trở lại mạnh mẽ hơn với gấp đôi bàn thắng. Với Ronaldo, cả đội Real quen với việc chứng kiến anh ấy làm điều kinh ngạc từ năm này qua năm khác. Và lần này trước Bayern, tôi cũng hy vọng là vậy.”
Các tin, bài viết khác
-
Real cần điềm tĩnh trước trận derby Madrid
-
Real Madrid đang ‘đánh mất’ Sergio Ramos khi cuộc thương thảo triển hạn lâm vào bế tắc
-
Lịch thi đấu vòng 26 La Liga: Máu lửa trận derby thành Madrid, Barca ‘ngư ông hưởng lợi’
-
Ứng viên Chủ tịch Barca, Laporta: “Chỉ tôi mới giữ được Messi!”
-
Một đêm “kỳ diệu” của Barca
-
Các CLB Tây Ban Nha lỗ 2 tỷ EUR
-
Cựu chủ tịch Barca Josep Bartomeu bị bắt vì thuê truyền thông bôi nhọ Messi
-
Real lại hụt hơi, áp lực đè nặng trước derby Madrid
-
Real và niềm tự hào “sức mạnh tinh thần”
-
Atletico và chiến thắng giải tỏa