Những trang tin của Nga và Bồ Đào Nha đồng loạt dẫn lời Giám đốc thể thao của Zenit St. Petersburg Igor Korneev, khi ông khẳng định CLB của mình đã đưa ra lời đề nghị tuyển mộ chính thức với Porto cho trung vệ người Bruno Alves.
Trong danh sách đăng ký thi đấu gửi đến UEFA trước vòng loại thứ 3 Champions League, CLB Nga này vẫn để trống 1 vị trí, nơi dành riêng cho Bruno Alves hoặc trung vệ của Genoa Salvatore Bocchetti, nếu vụ Alves thất bại.
Theo tin từ Bồ Đào Nha, hiện Porto sẵn lòng bán trung vệ 28 tuổi này với mức giá 20 triệu euro. Chelsea và đặc biệt là Real Madrid hiện cũng đang rất quan tâm đến Bruno Alves.
- Hungary sa thải Koeman
LĐBĐ Hungary (HFA) đã chấm dứt hợp đồng với Erwin Koeman (cựu HLV Feyenoord và là anh trai của cựu danh thủ Hà Lan Ronald Koeman) và bổ sung Sandor Egervari thay thế. Chủ tịch HFA Sandor Csanyi cho biết thông tin này hôm thứ Sáu.
Koeman được chọn dẫn dắt đội tuyển Hungary vào tháng 5-2008. Ông không đưa được đội tuyển nước này đến World Cup 2010 và 4 trận gần nhất đội tuyển Hungary không thắng, trong đó trận thảm bại 1-6 trước Hà Lan hồi tháng 6 được xem là giới hạn cuối cùng.
Tân HLV 60 tuổi Sandor Egervari là người dẫn dắt tuyển trẻ Hungary giành huy chương đồng World Cup U-20 tại Ai Cập hồi năm ngoái.
- Lagerback từ chối hợp đồng mới
HLV người Thụy Điển Lars Lagerback đã từ chối ký vào bản hợp đồng 4 năm mà LĐBĐ Nigeria (NFF) dành cho ông. Theo Chủ tịch NFF Aminu Maigari tiết lộ thì Lagerback từ chối bàn hợp đồng này vì ông sợ nó sẽ giữ ông ở lại quốc gia châu Phi này quá lâu. Bên cạnh đó, gia đình cũng là một lý do khiến vị HLV người Thụy Điển này từ chối ký hợp đồng mới, kết thúc thời gian ngắn ngủi dẫn dắt “các chú đại bàng xanh” Nigeria.
Chủ tịch Aminu Maigari cũng tiết lộ Samson Siasia sẽ là tân HLV đội tuyển Nigeria vào tháng tới, cũng với 1 bản hợp đồng 4 năm.
- Tây Ban Nha đá giao hữu với Argentina vào ngày 7-9
Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Maria Villa chính thức xác nhận tin này trên đài truyền thanh của Buenos Aires. Qua đó, nhà vô địch World Cup 2010 sẽ đá với đội tuyển Argentina vào ngày 7-9 trên sân của CLB River Plate tại thủ đô Buenos Aires, 4 ngày sau khi họ chơi trận vòng loại Euro 2012 tại Liechtenstein.
Trận đấu này được tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của Argentina. Hiện tại, đội tuyển Argentina vẫn chưa chính thức gút lại tên tuổi của HLV trưởng, cho đến khi Diego Maradona thảo luận về bản hợp đồng mới kéo dài 4 năm với Chủ tịch Julio Grondona vào tuần tới.
Đỗ Linh
Các tin, bài viết khác
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 37: Newcastle cản lối Arsenal, Burnley sống chết với Tottenham