Tay vợt trẻ 21 tuổi người Mỹ Donald Young đã chính thức xin lỗi USTA về những ngôn từ “nhạy cảm” mà anh bình luận trên Twitter vào thứ Sáu tuần trước.
Young nói tiếng xin lỗi trên AP như sau: “Xét về cơ bản, tôi chỉ muốn xin lỗi về những gì tôi đã nói và về cái cách mà tôi đã sử dụng để đưa ra câu bình luận nhạy cảm. Xét về toàn cục, đó không phải là một cách thức đúng đắn để nói về điều đó. Tôi luôn cảm kích với những gì mà USTA đã hỗ trợ tôi trong suốt nhiều năm qua. Chính sự hỗ trợ đó đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Tôi sẵn sàng thay đổi. Tôi tự hào khi được làm một tay vợt Mỹ. Tôi vẫn rất cần USTA giúp đỡ để tiếp tục gặt hái những thành công trong sự nghiệp của mình”.
![]() |
Donald Young đã nói lời xin lỗi. |
Cũng theo Young, vị Giám đốc khâu đào tạo trẻ của USTA - ông Patrick McEnroe - đã chấp nhận lời xin lỗi của anh: “Ông ấy chẳng muốn điều gì cả, ngoại trừ những điều tốt nhất cho bản thân tôi. Ông ấy chỉ muốn tôi làm tốt”. Young cũng thừa nhận sự thất vọng của anh đối với động thái phân phát suất đặc cách dự Roland Garros của USTA là “sự thiếu liền lạc trong những gì tôi suy nghĩ và những gì họ suy nghĩ”. Young thừa nhận: “Đó là suất đặc cách của họ, và họ có thể chọn bất kỳ ai mà họ mong muốn và thấy xứng đáng. Đó là thủ tục của chính họ. Lý ra, tôi nên thắng giải đấu play-off tranh suất đặc cách ở Florida. Đó là cách mà họ lựa chọn ra người cần thiết. Tôi sẽ phải tôn trọng điều đó…”.
Sau những biến cố đã xảy ra, Young đã quyết định đóng tài khoản của mình ở trên Twitter lại và anh cho biết không có kế hoạch “đào bới” lại tài khoản đó của mình ở trên trang mạng xã hội nổi tiếng này: “Tôi nghĩ là tôi đã… xong phim với tài khoản đó. Cho đến thời điểm này, nó không mang lại cho tôi điều gì hay ho ngoại trừ rắc rối. Tôi vẫn sẽ sống tốt nếu thiếu nó, và trước đó cũng vậy”.
Tiểu Bảo
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon