Vòng đấu thứ 5 V-League 2008 diễn ra vào chiều 30-1 có thể xem là vòng đấu khép lại một năm âm lịch của bóng đá Việt Nam. Với việc Hải Phòng hòa SLNA, CSG thắng Nam Định cùng trên sân nhà, rồi Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công thắng “ngọt” Bình Định, Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân đối phương đã đảm bảo cho nhóm “tứ trụ” yên tâm ăn Tết nơi “chiếu trên”.
Hải Phòng thủ hòa đối thủ khó chịu trong trận cầu không bàn thắng, nhưng có đến 2 thẻ đỏ chia đều 2 đội và 5 thẻ vàng (SLNA 3 thẻ). Dù phải chia điểm, nhưng HP vẫn chiếm ngôi đầu, với 13 điểm (4 thắng, 1 hòa, hiệu số 11/2). TMNCSG vượt qua một đối thủ sừng sỏ khác là Nam Định ngay trên sân nhà 2-0, giúp họ thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng còn đúng 1 điểm (4 thắng, 1 bại, hiệu số 8/6).
Cho đến nay, sân Thống Nhất là sân may mắn đối với TMNCSG, với 3 trận toàn thắng, so với mùa giải trước đầy xui rủi khi họ chọn sân Quân khu 7 làm sân nhà.
Trong khi đó, HAGL vui ngất trời vì đánh bại chủ nhà Bình Định 2-1, giúp họ bám sát đội nhì bảng, với khoảng cách 2 điểm (3 thắng, 1 hòa, 1 bại, hiệu số 7/5). Tương tự, “tân binh” Thể Công có trận thắng khó khăn, nhưng cũng rất xứng đáng trước chủ nhà HPHN, nhờ bàn thắng tận phút 90+3 của Trịnh Quang Vinh. Bàn thắng quyết định này đã làm cổ động viên Hà Nội ức lòng, buộc trọng tài chính Nguyễn Quốc Việt phải rời sân với sự hộ tống của cảnh sát trật tự. Thể Công cùng 3 thắng, 1 hòa, 1 bại, 10 điểm, chỉ xếp sau HAGL vì hiệu số thấp (5/3).
Kém HAGL và TC đúng 2 điểm, nhưng Thanh Hóa lại có một trận đấu tuyệt hay, thủ hòa Bình Dương 0-0 ngay tại sân Gò Đậu, biến sân này thành sân “bất khả chiến thắng” của nhà vô địch, kể từ đầu giải. Nhờ có 1 điểm trước BD, nên TH yên tâm ăn Tết ở vị trí thứ 5 bảng xếp hạng, trên Bình Dương 1 bậc và hơn đúng 1 điểm.
Một đội bóng khác cũng kết thúc mùa bóng âm lịch trong niềm vui vô bờ, đó là Khánh Hòa sau trận thắng á quân Đồng Tâm Long An 4-2 ngay tại Nha Trang. Chủ nhà mở tỉ số phút 26, nhưng khách san bằng 1-1 ở phút 52 và KH tiếp tục vượt lên ở phút 61, trước khi bị gỡ hòa 5 phút sau đó.
Tuy nhiên, “cú nước rút” của 2 chân sút nội là Vũ Trọng Thông và Nguyễn Quang Hải chỉ trong vòng 3 phút (phút 70 và 73) đã giành trọn 3 điểm về cho đội bóng phố biển. Khánh Hòa kém Bình Dương 1 điểm, chấp nhận vị trí thứ 7.
Đáng buồn nhất vẫn là Đà Nẵng của tân HLV trưởng Lê Huỳnh Đức, khi họ tiếp tục thua trên sân nhà trước Hà Nội ACB, đành “cầm đèn đỏ” đi chơi Tết, với vỏn vẹn 1 điểm (1 hòa, 4 bại). Một thành tích quá tệ hại.
Trong khi HNACB nhờ trận thắng này, được 6 điểm (1 thắng, 3 hòa, 1 bại), xếp hạng 8, trên ĐTLA (5 điểm) và “bộ tứ” cùng 4 điểm, lần lượt xếp từ hạng 10 đến 13 gồm Bình Định, HPHN, Nam Định và SLNA. Đây là nhóm đội hoàn toàn không vui khi ăn Tết Mậu Tý, vì thành tích kém
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Sẽ không quay trở lại vì đẳng cấp cao hơn Poirier, McGregor rất nhiều
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan