Sau khi Yaya Toure bị HLV Pep Guardiola gạt khỏi danh sách dự Champions League, giới quan sát càng khó lý giải vì sao tiền vệ 33 tuổi này quyết bám trụ lại Man.City.

Guardiola và Yaya Toure ở trận giao hữu trước mùa giải.
Yaya chỉ còn 1 năm trong hợp đồng và từ lâu được biết không thể có tên trong kế hoạch của Guardiola vì những xung đột giữa họ thời còn tại Barcelona. Trong mùa hè này, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã nhận được không ít đề nghị từ Italia và đặc biệt là Trung Quốc, nơi sẵn sàng đáp ứng mức lương hơn 200.000 bảng/tuần của anh.
Đại diện của tiền vệ này, Dmitri Seluk vừa tiết lộ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Yaya vẫn ở lại Man.City trong năm cuối hợp đồng. Tất nhiên chúng tôi có thể đi, nhưng cậu ấy đã quyết định ở lại và khẳng định hạnh phúc tại đây. Yaya là một cầu thủ có thái độ chuyên nghiệp tuyệt vời. Cậu ấy nhận thức rõ tình hình và khẳng định sẽ luôn làm tốt nhất trong khả năng khi có cơ hội ra sân”.
Nhưng, Seluk đã có những bình luận khá “chua cay” về quyết định mới nhất của Guardiola: “Quyết định này được thực hiện bởi một nhà cầm quân tân tiến và khéo léo là Guardiola. Có lẽ Pep đã tính đến thực tế là hợp đồng của Yaya sẽ kết thúc trong vòng 1 năm, ông ấy muốn cho người khác cơ hội thể hiện bản thân. Đây là tầm nhìn của HLV và thời gian sẽ cho thấy nó đúng hay sai. Chúng ta cần chờ xem vào cuối mùa giải”.
S.NGUYỄN
Các tin, bài viết khác
-
Dallas ghi cú đúp giúp 10 cầu thủ Leeds thắng sốc trước Man City
-
Bayern nội bộ rối bời: Hoặc Hansi Flick hoặc Hasan Salihamidzic?
-
Zidane hy vọng Messi chưa chơi trận El Clasico cuối cùng
-
HLV Tuchel thách thức Abraham
-
Solskjaer quyết tâm phục thù Tottenham
-
“Siêu kinh điển” và những con số
-
Trận siêu kinh điển: Barcelona cảnh giác phong độ xuất thần của Karim Benzema
-
Lịch thi đấu vòng 30 La Liga: Sục sôi trận siêu kinh điển Real Madrid – Barcelona
-
Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại hạng Anh: Man United rửa hận Tottenham, Chelsea nhờ vả Leicester
-
Bayern Munich hy vọng Robert Lewandowski kịp trở lại