Barcelona kiện Jose Mourinho xúc phạm HLV Pep Guardiola và CLB của họ sau trận lượt đi, Real kiện các cầu thủ Barca đóng kịch và kích động trọng tài. UEFA tốn gần cả tuần nghiên cứu, xem xét để rồi trước trận lượt về, họ tuyên bố… không xử gì cả. Án phạt treo giò Jose Pinto, Sergio Ramos, Pepe và án cấm chỉ đạo 1 trận đối với Jose Mourinho giữ nguyên như trước đó, vậy thôi!
Vì muốn tránh búa rìu dư luận, HLV Mourinho không trả lời họp báo trước trận bán kết lượt về mà nhường lại cho vị trợ lý Aitor Karanka. Và Karanka đã làm thay phận sự của “người đặc biệt” khi tiếp tục dành những lời chỉ trích cho đối thủ và UEFA. Lần này, Karanka bảo vì sự “dung túng” của UEFA cho những hành vi sai trái bên Barca mà trận đấu này đã trở thành vấn đề thứ yếu. Karanka nói: “Sẽ có một cầu thủ phân biệt chủng tộc hiện diện trên sân trong khi một số người khác không có mặt dù không phạm lỗi lầm gì. UEFA là một tổ chức luôn miệng nói về cái gọi là công bằng, là fair-play, là tôn trọng, nhưng rốt cuộc họ chẳng làm gì để bảo vệ những tôn chỉ đó cả. Đấy là điều quan trọng nhất vào lúc này, chứ không phải trận đấu”.
![]() |
Karanka và Karim Benzema trong cuộc họp báo trước trận đấu. |
Phát ngôn của Karanka được đưa ra sau khi Real cho phát đi một đoạn video mà trong đó, Busquets đã cố che miệng lại, tránh bị camera ghi hình để gọi Marcelo là “con khỉ” (một từ ngữ mang tính miệt thị phổ biến tại châu Âu). UEFA phớt lờ việc này và họ cũng phớt lờ luôn yêu cầu treo giò 6 cầu thủ Barca từ 1-2 trận vì hành vi “phi thể thao”. Phía Barcelona, Pep Guardiola thừa nhận Busquets đã phạm một sai lầm trong ứng xử nhưng ông vẫn đứng ra bảo vệ cầu thủ của mình. “Tôi biết rõ những cầu thủ của mình và họ là những ví dụ về sự chuyên nghiệp”, Pep nói, “Họ yêu môn thể thao này và trong trận đấu, vài người trong số họ có thể lầm lỗi, nhưng họ đều là tấm gương mẫu mực cho cả Barcelona và đội tuyển quốc gia”.
Khi được hỏi liệu về một hình phạt nội bộ dành cho Busquets, Pep nói: “Chúng tôi không tự hào khi cầu thủ của mình lầm lỗi. Nhưng nếu anh ta làm gì sai, UEFA sẽ là phía ra quyết định trừng phạt. Tôi cam đoan điều này sẽ không lặp lại”.
Trở lại với cuộc gọp báo mà Karanka là nhân vật chính. Ông tiếp tục chỉ trích UEFA và bảo vệ Mourinho khi nói: “Vài tháng trước HLV của chúng tôi bị cấm chỉ đạo vì những lý do không hề có ghi trong sách luật (Mourinho đạo diễn vụ Sergio Ramos và Xabi Alonso tẩy thẻ trận gặp Ajax tại vòng bảng), bây giờ, họ lại không ra quyết định kỷ luật những điều có ghi rõ trong luật. Những gì Mourinho nói sau trận đấu lượt đi cũng là những gì mà những ai xem trực tiếp trận đấu sẽ nói”.
Rõ ràng phía Real đã đi hơi xa trong vụ này, thậm chí họ còn lấn sân sang phần việc của Tiểu ban kỷ luật UEFA khi đề nghị treo giò 6 thành viên của đội bạn. Có thể đó chỉ là cách Real hướng dư luận ra khỏi trận đấu để các cầu thủ đỡ áp lực khi vào trận mà thôi. Còn vụ Busquets chửi Marcelo là “con khỉ” thật ra cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Trong một trận đấu, các cầu thủ trao cho nhau biết bao lời còn khó nghe hơn thế. Real cố vạch lá tìm sâu để quy chụp cho Barca hơn là “khát vọng đấu tranh đòi công bằng” như họ tuyên bố.
HOA VINH
Các tin, bài viết khác
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Thần đồng điền kinh Thái Lan chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt
-
Giải chạy bộ Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Thái Sơn Nam bị Sài Gòn FC chia điểm đầy kịch tính
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại