Giới mộ điệu Milan đã choáng váng khi nghe CLB Los Angeles Galaxy tuyên bố kết thúc cuộc thương thảo chuyển nhượng David Beckham, nhưng Ban lãnh đạo Milan lại hết sức bình thản khi tin rằng đó chỉ là đòn phép để nâng giá món hàng muốn bán.
![]() |
David Beckham quả quyết là anh sẽ ở lại Milan bởi đó là nơi anh tìm lại được chính mình. |
David Beckham chỉ hết hợp đồng cho mượn để phải trở lại LA Galaxy vào ngày 9-3 tới, nhưng Ban tổ chức giải MLS ra hạn chót thời hạn chuyển nhượng là vào thứ Sáu tuần qua, và Galaxy đã dựa vào đó để thúc ép Milan phải trả giá cao hơn.
Tuần trước, Milan đề nghị chuyển nhượng với giá 5 triệu bảng, sau đó, họ nâng lên 10 triệu, nhưng Chủ tịch AEG (công ty sở hữu Galaxy) Tim Leiweke vẫn cho là chưa đủ.
Hôm thứ Sáu, khi Milan không chịu nâng giá, Tim Leiweke giận dữ bảo rằng: “Beckham sẽ trở lại đây vào ngày 9-3 tới, chúng tôi không muốn bước vào bất cứ cuộc thương thảo nào nữa”. Ông viện dẫn lý do “không bán” là vì cuộc chuyển nhượng này “gây xao lãng cho HLV Bruce Arena, cho đội bóng và cả các CĐV. Đây là lần cuối cùng chúng tôi nói về chuyện này!”.
Tuy nhiên, Leiweke lại thừa nhận là “Milan sẽ trở lại bàn đàm phán. Chắc chắn thế!”. Dường như Leiweke đang giấu đầu lòi đuôi, bởi nếu không muốn bán thì ông quan tâm đến chuyện Milan trở lại làm gì?
Galaxy không bán mà Beckham lại muốn đi, nên nhiều khả năng anh sẽ nhờ các luật sư của mình tìm cách mua lại hợp đồng, nhưng Leiweke nói với vẻ thách thức: “Tôi không tin là vậy. Tôi nghĩ anh ta không có ý định đó và cũng chẳng khuyến khích anh ta nghĩ về điều đó”. Tuy nhiên, bản hợp đồng của Becks có điều khoản quy định là Beckham có thể rời đi mà chẳng đền bù xu nào vào cuối mùa giải MLS 2009.
Và không khó để thấy là Leiweke đang đuối lý: “Hiển nhiên, chúng tôi mạo hiểm với việc mất anh ta vào cuối năm nay. Nhưng chúng tôi cần David tôn trọng hợp đồng và trở lại đây để kết thúc hiện tượng xao lãng này”.
Giới thạo tin thừa biết là Galaxy chỉ muốn nâng giá Becks cao thêm chứ thực tế họ không muốn giữ anh lâu thêm nữa. Bằng chứng của điều này là phía đối diện tỏ ra rất bình tĩnh. Phát ngôn viên của Becks là Simon Oliveira nhấn mạnh “tương lai của Beckham sẽ được giải quyết trong tuần tới”. Trong lúc Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani chẳng xao động chút nào trước lời tuyên bố của Galaxy: “Lúc này, cậu ấy vẫn là của chúng tôi. Tháng tới, chúng tôi sẽ xem điều gì xảy đến”.
Ngay đến HLV Carlo Ancelotti cũng rất thanh thản: “Chúng tôi còn đến 20 ngày để thu xếp hợp đồng. Galaxy đang gò ép cuộc thương thảo nhưng đây chưa phải là ngày 9-3. Tôi hy vọng Becks sẽ còn chơi nhiều trận derby Milan nữa”.
NHẬT TÂN
(SGGP Thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị đón HLV người Argentina