Cả Roger Federer (hạt giống số 1) lẫn Andy Roddick (hạt giống số 2) tiếp tục tham vọng vào đến trận chung kết bằng việc duy trì những chiến thắng đáng kể. Chỉ trong 1 giờ 54 phút, Andy Roddich đã dễ dàng hạ tay vợt người Nga Igor Andreev 3-0 (6/2, 6/2, 7/6) và giành quyền vào vòng 1/16.
|
Hạt giống số 1 Roger Federer. |
Sau danh hiệu Stella Artois tại Queen’s lần thứ 3 liên tiếp (làm nóng trước Wimbledon 2005), Roddick đang tỏ ra rất “tươi tắn” trên mặt sân cỏ sở trường: “Tôi hiện có cảm giác rất tốt khi đánh trên mặt sân cỏ. Tôi cũng sẽ cảm thấy rất tốt trong tuần thi đấu thứ 2”.
Niềm vui sướng của Roddick là có cơ sở vì sau nửa năm đầu 2005 đầy lận đận, anh đang có cơ hội sáng sủa để tìm lại chính mình. Hiện tại, Roddick hẳn đang nhắm đến trận phục thù Federer tại chung kết Wimbledon năm nay.
Federer vừa phải mất một ván đầu tiên tại Wimbledon 2005. Người có được vinh dự “lấy” của Federer 1 ván là Nicolas Kiefer (Đức). Sau những chiến thắng 3-0 áp đảo ở vòng 1 và 2, Federer “chỉ” vượt qua Kiefer 3-1 (6/2, 6/7, 6/1, 7/5) ở vòng 3.
Với những bước tiến vững chắc, càng lúc Federer càng trở nên đáng sợ hơn trên mặt sân cỏ sở trường. Thật khó tin nếu anh không thể vào đến trận chung kết và chính anh hẳn cũng không quan tâm việc đối thủ của anh ở đó sẽ là ai, Roddick hay là một người nào khác?
“Tôi đang làm cái gì ngoài này?”
Serena Williams đã gào lên giận dữ như vậy sau khi bị người đồng hương vô danh Jill Craybas đánh bại với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6). Và câu trả lời của ai đó thật là ngắn gọn: “Chơi quá tồi!”.
Dù Serena có nói qua nước mắt rằng Craybas không thể làm gì tốt hơn nữa ngoại trừ chiến thắng ngày hôm nay, cô cũng không thể khiến mọi người cảm động. Cô đã thua một cách sòng phẳng và nên học cách tự nhận trách nhiệm về mình. Loại Serena, đối thủ của Carybas ở vòng 4 sẽ là… Williams chị (Venus). Thật trớ trêu!
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Học viện NutiFood tiếp tục ‘bay’ tại VCK U19 quốc gia 2021
-
Theo thống kê, HA.GL có thể vô địch… ngay từ giai đoạn 1
-
Bàn thắng quyết định của Công Phượng gây tranh cãi
-
“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas
-
Lần đầu tiên lấy ngẫu nhiên mẫu thử doping VĐV dự giải quốc gia, kể cả bóng đá lẫn bóng chuyền
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG