XT.Sài Gòn vốn dĩ là đội bóng thuộc loại bí ẩn bởi sự phập phù về phong độ xuyên suốt từ đầu mùa. Có lúc họ chơi rất hay và lấn lướt đối phương, cho dù đấy là Đà Nẵng hay HAGL, nhưng cũng có khi họ lại thi đấu rất vật vờ với những trận thua để lại nhiều nghi vấn. Xem XT.Sài Gòn thi đấu, người ta liên tưởng dường như có đến 2 đội bóng trong cùng một màu áo ở đây, và cái “xui” cho Kiên Giang là hôm qua họ đã đụng một XT.Sài Gòn thực sự mạnh.
![]() |
Kizito Oloya (phải - XT.SG) đi bóng qua Minh Trung (Kiên Giang) trong cuộc đối đầu tối qua trên sân Thống Nhất. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Lãnh liên tiếp 2 bàn thua ở đầu trận từ sai lầm của trung vệ Hải Anh, tạo điều kiện cho Tuấn Hiệp và Felix lập công cho Kiên Giang, nhưng sau đó hàng phòng ngự Kiên Giang liên tục gồng mình trước áp lực tấn công dồn dập của XT.Sài Gòn. Lần lượt Moses và Ngọc Anh ghi bàn giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 trước khi kết thúc hiệp 1. Sang hiệp 2, Đinh Hoàng Max và Nsi lập công giúp XT.Sài Gòn thắng cách biệt 4-2. Lẽ ra chủ nhà đã có bàn thắng thứ 5, nhưng do Tài Em đá phạt 11m không thành công. Trận thua thứ hai liên tiếp đã giữ chân Kiên Giang ở lại với khu vực có nguy cơ xuống hạng.
Trong trận đấu còn lại trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã bị Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với tỷ số 1-1.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân nhà
-
HLV Trần Minh Chiến có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước đội tuyển nữ Pháp
-
CLB TPHCM - Thanh Hóa: Cân sức (19g15, ngày 2-7)
-
Hoàng cao ở SPL - S4: Tâm sự người chiến binh phải ngồi trên khán đài, nỗi đau khi bị hiểu lầm và khả năng không chơi giai đoạn 2
-
Hải Phòng – Sài Gòn FC: Khó cho đội khách (18g, ngày 2-7)
-
HLV Việt Nam để ý Ronaldo của U19 Indonesia
-
Trận ĐT nữ Pháp - nữ Việt Nam: Hơn 10.000 vé đã được bán ra
-
HLV của Pau FC không nghĩ Quang Hải là Messi
-
Vòng 5 giải hạng Nhất – LS 2022: Nhóm đầu bứt tốp?