Vòng 28 Serie A có thể sẽ là “trận đòn thù” của những gã khổng lồ Inter, Juventus và Roma sau khi họ đồng loạt bị loại ở vòng 1/8 Champions League giữa tuần.
BIẾN ĐAU THƯƠNG THÀNH HÀNH ĐỘNG
![]() |
Kaka (giữa, Milan) sẽ trở lại nhưng liệu anh có lấn cấn vị trí với Pato? |
Juventus sẽ tiếp Bologna trên sân nhà để tìm cách quên đi thất bại trong cuộc chiến với Chelsea. Họ đã 2 lần ghi bàn và cũng 2 lần bị CLB Anh gỡ hòa. HLV Claudio Ranieri quả quyết nguyên do thất bại chính là Juve thiếu những ngôi sao lớn để có thể ghi bàn ngay trong trận lượt đi và dự luận Italia cho hay Ranieri đang tìm cách săn mua Antonio Cassano của Sampdoria. Juventus đã thắng Bologna trong 7 gặp gần đây và đây là dịp để họ xoa dịu nỗi đau thất trận của công chúng Olimpico.
Inter Milan tiếp Fiorentina trên sân nhà trong trận đấu mà họ quyết thắng để đảm bảo khoảng cách 7 điểm so với Juve. Inter cũng phải “tìm quên” sau thất bại đau đớn (thua 0-2) trên sân Old Trafford, nơi họ đã chơi rất hay nhưng không đủ sức đánh bại nhà vô địch châu Âu Manchester United.
Roma trở lại Serie A với trận đấu trên sân Sampdoria. Nhưng có lẽ nỗi đau mà họ phải chịu đựng là quá lớn sau khi thua Arsenal trong loạt sút luân lưu. Thậm chí đội trưởng Francesco Totti cũng bày tỏ nỗi thất vọng khi nói: “Thà thua 0-3 còn đỡ hơn là thua như thế này, giống như bạn bị đối thủ dùng dao cắt cổ vậy”.
Trong lúc hậu vệ Max Tonetto, người đá hỏng quả luân lưu thứ 16 khiến đội thua Arsenal 6-7, thổ lộ: “Tôi muốn xin lỗi tất cả các fan đã cổ động cho chúng tôi 2 giờ liên tục. Các đồng đội đã cố an ủi tôi nhưng chẳng làm tôi nguôi ngoai bao nhiêu”.
Liệu Roma sẽ biến nỗi đau thành hành động hay họ sẽ suy sụp luôn trong chuyến hành quân đến sân Luigi Ferraris? Roma thắng Sampdoria 5 trong 6 lần gặp gần đây và họ cần vượt qua nỗi đau để giành chiến thắng lần này. Bởi 3 điểm ở Luigi Ferraris có thể giúp Roma vươn lên vị trí thứ 4 đầy mơ ước khi Fiorentina nhiều khả năng phơi áo ở San Siro, còn Genoa khó mà lấy trọn 3 điểm trên sân Cagliari ở vòng này.
VƯƠNG LẤY MUỘN PHIỀN
Cuối tuần này, Kaka hy vọng sẽ kịp hồi phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu tại Siena, nhưng những thay đổi chiến thuật gần đây của Milan có thể làm chuyến trở lại của ngôi sao Brazil vương không ít muộn phiền. Kaka bị chấn thương chân và không chơi cho Milan kể từ trận hòa 1-1 với đội cuối bảng Reggina ngày 7-2, anh nói: “Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ chế ngự được cơn đau, tôi sẽ trở lại, thậm chí khi vẫn còn cảm thấy đau chút chút. Cho đến tuần qua, tôi vẫn chưa thể chế ngự được cơn đau và hy vọng sẽ tốt hơn trong vài ngày tới”.
Lịch thi đấu: |
Beckham đã bị đau mắt cá nhưng anh hy vọng sẽ lành lặn kịp thời cho chuyến đi Siena. Cho dù có “chế ngự được cơn đau” thì Kaka cũng không chắc đá chính trận này bởi Milan không muốn mạo hiểm với chấn thương chưa lành hẳn, nhất là khi đội đã thích ứng tốt với sơ đồ thi đấu không có Kaka.
Giới chuyên môn cho rằng việc Ancelotti để Alexandre Pato chơi ngay phía trước cặp Kaka và Ronaldinho là một chiến thuật thất bại bởi bộ ba này giống như cái chóp của cây thông, tách bạch hẳn với phần thân vững chãi phía dưới. Người ta bắt đầu tự hỏi liệu có nên thay đổi tích cực bằng việc trở lại với 4-3-1-2. Cũng có người tự hỏi liệu Milan có tốt hơn nếu Kaka chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng kỷ lục 100 triệu euro của Manchester City.
Phó chủ tịch Adriano Galliani nói: “Bất cứ ai nghĩ là Kaka không có khát vọng trở lại sân bóng thì họ đều điên rồ cả”. Nhưng lúc này, chẳng ai biết là việc Kaka trở lại có giúp anh tìm lại niềm vui hay phải đối mặt với nhiều ưu tư hơn trước…
NHẬT TÂN
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
Cú sốc ở Barcelona: Chính Gerard Pique xúi Chủ tịch Laporta bán Messi!
-
Vinicius và Benzema ghi dấu ấn, Real buộc Levante rớt hạng
-
Hàng tiền đạo tỏa sáng giúp Barca tiến gần ngôi á quân
-
Mbappe bất ngờ đến Madrid, Haaland cập bến City
-
Atletico đánh bại tân vương, gần chắc suất tốp 4