* Sân Thống Nhất, 18 giờ 30
Sau 2 lượt đấu, XMXT Sài Gòn đang tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi Salengor đang ở cuối bảng với 1 điểm. Tương quan lực lượng và phong độ hiện tại cho phép thầy trò HLV Trần Tiến Đại nghĩ đến một chiến thắng để không chỉ duy trì ngôi đầu bảng mà còn giữ lợi thế trước trận lượt về vào tuần sau tại Malaysia.
Lực lượng của XMXT Sài Gòn cho dù đã chia năm xẻ bảy nhưng vẫn còn rất mạnh, chỉ có điều tư tưởng thiếu ổn định. Chiều nay, XMXT Sài Gòn có quyền tự quyết, cho dù theo tiết lộ của HLV Trần Tiến Đại trong buổi họp báo trưa hôm qua, có đến 5 cầu thủ sẽ không ra sân. Ngay cả Moses đến giờ cũng chưa sang Việt Nam và chắc chắn sẽ lãnh án phạt từ CLB do trễ hạn về phép tập trung ĐTQG. Nhưng đội bóng Sài thành vẫn đủ sức để có thể chiến đấu với Salengor và 3 điểm có thể nằm trong tay.
HLV Irfan Bakti (Salengor) không giấu nỗi lo về nhân lực khi sau trận đấu này họ còn trận quan trọng khác là tranh Cúp FA trong nước. Thế nên, không loại trừ khả năng chiều nay khách sẽ chơi tử thủ để cố tìm 1 điểm. Quan trọng là dưỡng quân cho trận tranh Cúp FC và cuộc tái đấu giữa hai đội vào ngày 9-4 tại Malaysia.
Quốc Cường