Một câu chuyện có thật: Cách đây vài năm, đội bóng Ninh Bình của bầu Trường chuẩn bị ký hợp đồng với thủ môn nổi tiếng Thế Anh trong chủ trương đưa toàn bộ các tuyển thủ quốc gia về Ninh Bình của ông bầu này. Thế nhưng, hợp đồng với Thế Anh không thành hiện thực sau khi tuyển thủ quốc gia này đến nhà riêng ông bầu và được “đón” bằng một câu hỏi: “Xin lỗi, em là ai vậy?”.
Câu chuyện ấy phản ảnh một sự thật là có không ít ông bầu một thời chỉ mua sắm cầu thủ theo tên tuổi chứ thậm chí chưa hề biết mặt cũng như khả năng cống hiến của họ. Vậy nên, khi có tin bầu Trường “cưu mang” Văn Quyến và định đưa Công Vinh về Ninh Bình, nhiều người cho rằng đấy lại là một chiêu quảng bá tên tuổi mới ở đội bóng vốn đầy rẫy những chiêu trò không giống ai này chưa chắc Văn Quyến hay Công Vinh đã có “đất diễn”.
Cũng như năm trước, tự nhiên đội Sài Gòn Xuân Thành tiếp nhận Văn Quyến vốn đang thất nghiệp tại SLNA. Tưởng họ giúp cầu thủ này lấy lại phong độ, đâu ngờ vẫn cứ để ngồi dự bị đến hết mùa bóng.
Đã biết Văn Quyến đá không được thì nhận làm gì? Câu trả lời: Có thể Sài Gòn Xuân Thành chẳng quan tâm đến chuyện Quyến có đá được không mà chỉ cần cái tên của Quyến mà thôi.
HAI SÀI GÒN
Các tin, bài viết khác
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic