Xe đạp thế giới: Terpstra bất ngờ đăng quang Paris-Roubaix

Không có ngôi vô địch thứ 4 cho Fabian Cancellara (Thụy Sĩ, Trek Factory Racing) - để giúp anh này cân bằng với thành tích của Tom Boonen (Bỉ, Omega Pharma-Quick Step) - cũng không có “chiến thắng lớn hơn Tour de France” cho Bradley Wiggins (Anh quốc, Sky) để anh này có thể giương oai diễu võ sau một thời gian thi đấu nhạt nhòa…

Paris-Roubaix 2014 đã diễn ra và kết thúc với chiến thắng của một kẻ rất ít được chú ý đến, tay đua người Hà Lan Niki Terpstra (đồng đội của Boonen ở OPQS). Terpstra đã giành chiến thắng khi tạo ra cú đột phá ngoạn mục và bỏ xa đám đông ở phía sau, bao gồm cả John Degenkolb (Đức, Giant-Shimano), Cancellara, Peter Sagan (Slovakia, Cannondale), Wiggins và cả Boonen đến 20 giây cách biệt. Đó là một chiến thắng chói lòa cảm xúc và đầy rẫy ngạc nhiên…

Chiến thắng của Terpstra đã đến khi có quá nhiều cua-rơ mạnh - những người được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Paris-Roubaix 2014 - cố gắng kềm chế lẫn nhau trên suốt chặng đường dài 257 kilomet.

Niki Terpstra giương cao chiến cúp vô địch cực kỳ quái dị của Paris-Roubaix, chiếc cúp có hình một cục đá.

Niki Terpstra giương cao chiến cúp vô địch cực kỳ quái dị của Paris-Roubaix, chiếc cúp có hình một cục đá.

Có rất nhiều màn tấn công được tổ chức giữa các cua-rơ thuộc tốp dẫn đầu, ban đầu là Cancellara, sau đó là Sep Vanmarcke (Bỉ, Belkin), rồi đến phiên Sagan và “người bạn đồng hành” Maarten Wynants (Bỉ, Belkin), sau đó đến lượt Boonen và Thor Hushovd (Na Uy, BMC Racing)…

Trong số những tên tuổi sừng sỏ đó, những quân bài “sĩ quan”, Terpstra chỉ như một quân bài dưới 10 và do vậy, anh không bị chú ý đến, cũng không cần tốn sức cho các pha đột phá vốn đã bị tất cả mọi người soi xét từng ly từng tí. Tận dụng khi tốp đua đầu tiên tiến vào đoạn đường hình rẽ quạt, Teprstra đã leo lên ôm cua và vượt ra ngoài tầm nhìn mọi người. Cuộc bứt phá mạo hiểm của Terpstra đã diễn ra thuận lợi cho đến khi những cua-rơ sừng sỏ phát hiện và tổ chức thu ngắn cách biệt. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc, tay đua người Hà Lan đã giành chiến thắng… đáng nhớ!

“Giành được một chiến thắng chặng Classic lớn nhất trong sự nghiệp đối với tôi giống như là một giấc mơ đã trở thành sự thật”, Terpstra hào hứng nhận xét, “Đây là một cuộc đua rất thích hợp đối với tôi. Phong độ của tôi trong mùa giải năm nay thật sự rất tốt, vì vậy, tôi rất hào hứng tìm kiếm một kết quả thi đấu tốt ở đây. Cả đội đua của chúng tôi đã thi đấu tốt từ đầu cho đến cuối”.

Về phần Cancellara, tuy tỏ ra rất thất vọng khi không thể bảo vệ ngôi vô địch, nhưng anh vẫn tự hào với thành tích của mình: “Tôi đã cố gắng nhưng tôi phải thất vọng. Tôi đua để giành lấy chiến thắng nhưng mọi chuyện không diễn ra theo những gì tôi hy vọng. Nhưng sao cũng được, vị trí hạng 3 không phải là một thứ hạng quá tồi và bởi Niki đã lao đi mà không ai bắt kịp. Dù sao, tôi vẫn cảm thấy tự hào với thành tích của mình…”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục