Xe đạp thế giới: Modolo tiếp tục bay cao

Cua-rơ 26 tuổi người Italia, Sacha Modolo (thuộc đội đua Lampre-Merida) tiếp tục duy trì những ngày tháng đầy thành công trong giai đoạn đầu mùa giải UCI World Tour 2014 khi giành chiến thắng ở chặng đua thứ 2 của giải VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (Three Days of De Panne) 2014. Modolo đã giành chiến thắng ở chặng đua từ Zottegem đến Koksijde-Oostduinkerke, dài 206 km, sau khi bứt tốc đánh bại Arnaud Demare (Pháp, FDJ) và Alexander Kristoff (Na Uy, Katusha) ở đích đến.

Đây là chiến thắng thứ 5 trong mùa giải của Modolo, sau các chiến thắng ở Trofeo Palma, Trofeo Ses Salines, chặng 7 Tour de San Luis và chặng 1 Volta ao Algarve…

Sasha Modolo.

Sasha Modolo.

Ở chặng đua 3a của Three Days of De Panne 2013, Modolo đã để thua chính Kristoff ở đích đến. Với chiến thắng bản lề đó, Kristoff đã củng cố chắc chắn chiếc Áo xanh lá cây “Vua thắng chặng”. Tuy nhiên, lịch sử đã không lặp lại, Modolo nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của 2 người đồng đội là Maximiliano Richeze (Argentina) và Davide Cimolai (Italia) đã không phạm phải sai lầm nào.

Cimolai liên tục bảo vệ cho Modolo trong suốt chiều dài đường đua; trong khi đó Richeze đã mở đường để Modolo tung ra cú nước rút dũng mãnh khi chỉ còn cách đích đến 250 mét. Chiến thắng của Modolo trước Demare và cả Kristoff được đánh giá là rất bất ngờ, vì trước khi chặng đua diễn ra, các chuyên gia đánh giá ứng viên có nhiều khả năng thắng chặng 2 lại là cua-rơ người Đức Marcel Kittel (Giant-Shimano) - Kittel chỉ về đến đích ở vị trí hạng 8 chung cuộc.

Modolo cho biết: “Chiến thắng, đó chính là tất cả những gì mà tôi phải làm, và tôi đã thành công, sau tất cả những nỗ lực hỗ trợ quá hoàn hảo của Richeze và Cimolai, những người đã mở đường đưa tôi tiến lên phía trước, giống như là ấn chiến thắng vào thẳng tay tôi vậy. Tôi rất hạnh phúc.Tôi thật sự không có nhiều chờ đợi trong chặng đua ngày hôm nay vì tôi nghĩ đôi chân tôi không sung sức sau giai đoạn cuối tuần rồi. Dù sao thì, tôi có cảm giác rất thoải mái trong chặng đua ngày hôm nay, tôi đã vượt qua Kemmelberg để giành vị trí hạng 4, sau đó 2 người đồng đội đã hỗ trợ để đưa tôi vượt lên dẫn đầu. Với sự tiếp cận của Koksijde, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu tôi mệt, các đối thủ cũng không có gì hay ho. Lúc đó, tôi chỉ còn e ngại Demare, vì anh ấy có nhiều đồng đội hỗ trợ. Nhưng các đồng đội của tôi đã lại giúp tôi…”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục