Xe đạp thế giới - Contador trắng án

Như vậy là, những thông tin mà El Pais và El Mundo đưa ra đều là sự thật. LĐXĐ Tây Ban Nha RFEC đã quyết định tuyên Alberto Contador trắng án, qua đó xóa luôn “án phạt tạm” có thời hạn 1 năm mà họ từng treo lên đầu anh này để phục vụ cho quá trình điều tra trong thời gian qua.

Ngay khi Contador cho biết: “Anh cảm thấy khuây khỏa và hoàn toàn hạnh phúc”, BTC giải Tour of Algarve (ở Bồ Đào Nha) tuyên bố ngay trên trang web của mình là luật lệ của giải đấu này cho phép… Contador tham dự cùng đội đua Saxo Bank bảo vệ ngay ngôi vô địch, giống như kiểu họ chỉ chực chờ Contador được tuyên trắng án để nói ra quyết định của mình. Đương nhiên, con đường chông gai vẫn chờ đón Contador phía trước, vì chắc chắn 2 tổ chức lớn là LĐXĐ quốc tế (UCI) và Ủy ban chống doping thế giới (WADA) sẽ tiến hành chống án về phán quyết của RFEC lên Tòa án thể thao CAS. Tuy vậy, hiện tại thì 2 tổ chức này vẫn chưa có động thái phản ứng quyết liệt nào.

Contador phát biểu trên trang web của đội đua Saxo Bank: “Những tháng vừa qua sẽ là quãng thời gian áp lực nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã phải giải thích với cả đội đua và những người có thẩm quyền xử lý vụ việc là tôi không bao giờ nói dối hay cố tình sử dụng chất cấm”. Cho đến thời điểm này, Contador, rồi luật sư của anh và đại diện báo chí của anh vẫn bảo lưu quan điểm là anh “tình cờ ăn phải miếng thịt bò bị nhiễm độc”, vì vậy anh không thể bị cấm thi đấu trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, quan điểm của UCI và WADA chắc chắn sẽ hoàn toàn khác. UCI ra tuyên bố khá dè dặt là họ sẽ tạm thời bảo lưu quyền nghiên cứu cơ sở đưa ra quyết định của RFEC trước khi thể hiện quan điểm của mình trong thời hạn 30 ngày, trong khi đó, WADA ra thời gian ngắn hơn - chỉ với 21 ngày để nghiên cứu xem liệu họ có sử dụng quyền kháng cáo độc lập lên CAS hay không. Tuy nhiên, các CĐV ở trên mạng internet đa phần cho rằng đây là một phán quyết quá nực cười”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục