Xe đạp: Chiến công của O'Connor

Tay đua trẻ người Áo Ben O'Connor (năm nay mới 22 tuổi, đang chơi cho đội đua Dimension Data) đã giành được chiến thắng chặng thứ 2 trong sự nghiệp đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp với pha tấn công sô lô ngoạn mục ở chặng đua thứ 3 của Tour of the Alpes.

Ben O'Connor
Ben O'Connor

Trong sự nghiệp non trẻ của mình, O’Connor mới chỉ giành chiến thắng chặng đúng 1 lần ở Tour of Austria hồi mùa giải năm ngoái, đó là chiến thắng ở chặng đua thứ 5, sau khi bỏ xa những tay đua như Riccardo Zoidl (Áo, Felbermayr–Simplon Wels) và Pieter Weening (Hà Lan, Roompot–Nederlandse Loterij) với khoảng cách lần lượt lên đến 11 giây và 1 phút 40 giây…

Có lẽ, “tấn công sô lô tạo ra một khoảng cách lớn trước khi về đến đích” chính là sở trường của O’Connor. Ở chặng đua thứ 3 của Tour of the Alpes 2018, O’Connor cũng nằm trong nhóm 11 tay đua tách đoàn đông ra đi, “lao thẳng đầu” vào cung đường đèo núi trước mắt, khi còn cách đích đến khoảng 11 kilomet, bao gồm Matteo Montaguti (Italia, Ag2r-La Mondiale), Stephen Rabitsch (Áo, Felbermayr Simplon Wels), Giovanni Visconti (Italia, Bahrain-Merida), Manuel Senni (Italia, Bardiani CSF), Thibaut Pinot (Pháp, FDJ), Domenico Pozzovivo (Italia, Bahrain-Merida), Mark Padun (Ucraina, Bahrain Merida), Chris Froome (Anh quốc, Sky), Miguel Angel Lopez (Colombia, Astana), Ivan Sosa (Colombia, Androni Giocattoli–Sidermec).

Để rồi, bất chấp những nỗ lực tấn công từ chính Froome “mặt dày”, O’Connor vẫn là người trụ lại trong nhóm 3, 4 tay đua cuối cùng và anh này tiếp tục tấn công, tạo ra khoảng cách 5 giây so với những người còn lại. O’Connor đã cán đích đến với thành tích 3 giờ 30 phút 5 giây, bỏ lại cả nhóm 9 tay đua phía sau (đều có thành tích chậm hơn 5 giây)…

“Trước khi chặng đua này diễn ra, tôi nghĩ, có lẽ tôi đang sở hữu đôi chân khá sung sức, thế nên, tôi dự định sẽ cố gắng một chút gì đó. Hôm nay quả là một ngày quyết liệt và dữ dội, nhưng càng về sau thì tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thật tốt khi ganh đua với những người giỏi nhất và dốc sức vào cuộc đua lạ thường. Trong thời gian gần đây, tôi dần dần đã xây dựng được phong độ lý tưởng. Ở Catalunya, tôi đã chơi khá ổn và ở đây, giờ đây cũng vậy. Đó là một bước tiếp theo cực kỳ hay ho và rất đáng hài lòng. Tôi muốn trở thành một cua-rơ hay nhất”, O'Connor tâm sự

Kết quả của chặng đua thứ 3 Tour of the Alpes 2018 đã khiến cục diện trên bảng Tổng sắp cá nhân có nhiều thay đổi. Pinot vươn lên vị trí số 1, còn Sosa do gặp phải tai nạn đã văng khỏi tốp 10. Froome vẫn tạm xếp thứ 4 với khoảng cách 16 giây không đổi với người giữ Áo tím Tổng sắp cá nhân.

Bảng Tổng sắp cá nhân

1-Thibaut Pinot (Pháp, FDJ): 10 giờ 52 phút 19 giây

2-Domenico Pozzovivo (Italia, Bahrain-Merida): +15 giây

3-Miguel Angel Lopez (Colombia, Astana): +15 giây

4-Chris Froome (Anh quốc, Sky): +16 giây

5-Fabio Aru (Italia, UAE Team Emirates): +50 giây

Ở giải La Flèche Wallonne 2018, Julian Alaphilippe (Pháp, Quick-Step Floors) đã đặt dấu chấm hết cho “vương triều thống trị” của Alejandro Valverde (Movistar) sau khi đánh bại tay đua kỳ cựu người Tây Ban Nha với khoảng cách lên đến 4 giây ở đích đến. Chiến thắng của Alaphilippe biến anh trở thành cua-rơ không phải người Tây Ban Nha đầu tiên lên ngôi ở giải đua trên đất Bỉ kể từ năm 2012 cho đến nay. Trước đó, Joaquim Rodriguez đã lên ngôi hồi năm 2012, rồi đến phiên Daniel Moreno lên ngôi hồi năm 2013, sau đó, Alejandro đã liên tục vô địch trong các năm từ 2014 đến năm 2017...

Xe đạp: Chiến công của O'Connor ảnh 1 Julian Alaphilippe trên đường đua
Kết quả chung cuộc của La Flèche Wallonne 2018

1-Julian Alaphilippe (Pháp, Quick-Step Floors): 4 giờ 53 phút 37 giây

2-Alejandro Valverde (Tây Ban Nha, Movistar): +4 giây

3-Jelle Vanendert (Bỉ, Lotto-Saudal): +6 giây

4-Roman Kreuziger (CH Séc, Michelton-BikeExchange): +6 giây

5-Michael Matthews (Australia, Sunweb): +6 giây


Tin cùng chuyên mục