Trước đó, tay đua 24 tuổi quê ở Pesca cũng đã thắng chặng đua thứ 5 của Tour of Oman (cùng với vị trí Á quân chung cuộc và chiếc Áo trắng dành cho Cua-rơ trẻ xuất sắc nhất). Trong mùa giải năm nay, Lopez cũng đã giành vị trí Hạng 3 chung cuộc tại Abu Dhabi Tour cùng với chiếc Áo trắng Cua-rơ trẻ xuất sắc nhất cực kỳ quen thuộc).
Sau 2 mùa giải “bùng nổ” trong các năm 2016 và 2017, Lopez đang hứa hẹn có thêm một mùa giải bùng nổ khác nữa, khi phong độ của anh đang rất thăng hoa. Với chiến thắng mới nhất, cũng như người đồng đội Pello Bilbao, Lopez muốn dành tặng mọi ý nghĩa cho người “cố đồng đội” Michele Scarponi (vốn đã qua đời hồi tháng 4 năm ngoái): “Tôi giương cao đôi tay của mình ở đích đến để vinh danh Scarpa, một nhà vô địch, một người đàn ông đặc biệt, một người mà chúng tôi vẫn nhớ đến rất nhiều. Anh ấy sẽ luôn nằm trong tim của tôi”.
Với thành tích ấn tượng ở các giải đua nhiều ngày (cụ thể, từng giành Áo vàng Tổng sắp cá nhân ở Tour de I’Avenir 2015, Hạng 4 chung cuộc Vuelta a Burgos 2015 và 2017, Áo vàng Tổng sắp cá nhân Tour de Suisse 2016, Hạng 3 chung cuộc Tour de Langkawi 2016, Hạng 4 chung cuộc Tour de San Luis, Hạng 8 chung cuộc Vuelta a Espana), Lopez sẽ được lựa chọn là cua-rơ hạt nhân cho đội đua Astana ở Giro d’Italia sắp sửa diễn ra. Lopez cho biết: “Sau trại tập huấn trên cao độ, tôi hiện đang có cảm giác rất tốt. Trong chặng đua này, các đồng đội của tôi đã làm việc thật tuyệt vời và tôi không thể khiến họ thất vọng ở cú băng nước rút tốc độ”.
Dù giành được chiến thắng chặng thứ 2, đội đua Astana vẫn đánh mất chiếc Áo tím Tổng sắp cá nhân vào tay Sosa. Tuy vậy, thất bại tiếp theo của Froome mới chính là điều đáng để nhắc đến. Tay đua khét tiếng người Anh đã tổ chức tấn công những 2 lần trên đường đua khi đoàn đua bước vào con đèo Alpe di Pampeago cuối cùng. Nhưng cả 2 nỗ lực của anh đều thất bại. Dù vậy, khoảng cách thời gian giữa Froome với tay đua dẫn đầu, từ 20 giây sau chặng đầu tiên, giờ chỉ còn lại 16 giây, và đó là điều khiến nhà ĐKVĐ Vuelta a Espana cùng với Tour de France cảm thấy lạc quan.
“Tôi đang có cảm giác khá tốt. Tôi nghĩ, tôi đã ở trong một cái vị thế khá tốt so với mục tiêu chính trong mùa giải năm nay là sẵn sàng cho giải đấu Giro d’Italia 2018. Tôi đang đi đúng đường và tôi hạnh phúc với cái cách mà tôi đang cảm nhận. Nhưng chính xác thì tôi vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất và tôi đang tìm kiếm cái khoảnh khắc đó. Dù sao, tôi vẫn hạnh phúc với quá trình mà tôi đã tiến bộ trong suốt thời gian vừa qua”, Froome cho biết.

1-Ivan Sosa (Colombia, Androni Giocattoli-Sidermec): 7 giờ 22 phút 9 giây
2-Thibaut Pinot (Pháp, FDJ): +6 giây
3-Miguel Angel Lopez (Colombia, Astana): +6 giây
4-Chris Froome (Anh quốc, Sky): +16 giây
5-Domenico Pozzovivo (Italia, Bahrain-Merida): +19 giây
Đội đua Astana đã suýt giành được chiến thắng tuyệt đối ở 4/4 sự kiện gần đây nhất. Cụ thể, ngoài 2 chiến thắng chặng như đã biết ở Tour of the Alpes, họ cũng đã giành được chiến thắng ở giải Amstel Gold Race. Tay đua người Đan Mạch Michael Valgren đã rút thắng tay đua người CH Séc đang chơi cho đội đua Michelton-BikeExchange là Roman Kreuziger và tay đua người Italia Enrico Gasparotto đang chơi cho đội đua Bahrain-Merida.


Các tin, bài viết khác
-
Xe đạp UAE Tour: Tadej Pogacar “nhả” bớt áo xanh cho Dekker
-
Cả đội Alpecin-Fenix buộc bỏ ngang giải xe đạp UAE Tour
-
“Thần gió” Filippo Ganna thống trị nội dung tính giờ trong khi Antonio Tiberi chia tay UAE Tour vì tai nạn khó hiểu
-
Mathieu van der Poel thắng chặng đua xuyên sa mạc
-
Ineos Grenadiers - Chiếc áo quá khổ cho Tom Pidcock?
-
Liên đoàn xe đạp thế giới UCI “gạch tên” 34 cuộc đua quốc tế
-
Diego Ulissi được phép tập luyện trở lại
-
“Vua leo núi” Richard Carapaz “luyện công” trên núi lửa
-
Chấn thương đầu của Lilian Calmejane nặng hơn dự báo sau tai nạn ở Tour de la Provence
-
Tay đua Davide Cimolai: “Tôi lãng phí sự nghiệp vì chuyện ăn uống”