Nối gót hàng loạt hạt giống danh tiếng như Dinara Safina (Nga, hạt giống số 3), Svetlana Kuznetsova (Nga, hạt giống số 5), Elena Dementieva (Nga, hạt giống số 6), Agnieszka Radwanska (Ba Lan, hạt giống số 9), Victoria Azarenka (Belraus, hạt giống số 10), Maria Sharapova (Nga, hạt giống số 11), Marion Bartoli (Pháp, hạt giống số 12), Flavia Pennetta (Italia, hạt giống số 14) - đó là chưa kể tay vợt danh tiếng cựu số 1 thế giới Justine Henin (nhưng cô này lại là người không được xếp hạt giống – Caroline Wozniacki (Đan Mạch, hạt giống số 2 của giải) đã trở thành tay vợt hạt giống thứ 9, và cũng là tay vợt danh tiếng thứ 10 trở thành… khán giả ở giải Mutua Madrilena Open 2010 – dành cho nữ. Những kết quả kinh hoàng, bất ngờ đang ngự trị trên bầu trời Madrid mấy ngày qua.
Wozniacki thất vọng khi trở thành hạt giống thứ 9 bị loại khỏi Madrid Open.
“Wozniacki đã trở thành một bất ngờ lớn nhất” – một tờ báo ở Madrid đã giật tít như vậy. Bên trong bài báo này, kết quả tường thuật chi tiết việc Wozniacki để thua Alona Bondarenko (Ucraina, hạng 26 WTA) với điểm số 2/6, 3/6 đã chỉ ra rõ ràng tại sao lại có chuyện như vậy, dù Wozniacki biện minh là cô vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân.
Wozniacki nói: “Khi bạn dính chấn thương mắt cá chân vài lần, giống như tôi vậy, bạn cần phải tìm lại sự tự tin, đặc biệt là trên mặt sân đất nện. Con đường đi vốn không dễ dàng, và bạn cần phải tự tin là bạn thật sự sẽ đi hết quãng đường”. Câu bình luận của Wozniacki chỉ đơn thuần là… giải thích và che đậy, dù cái thực tế cô để thua tan nát đã hiện ra rõ ràng. Có thể, Wozniacki cần “trợ lực” niềm tin trước Roland Garros?
Dưới đây mới là những gì mà người ta cần nghe, và chính là những gì mà Wozniacki nên nói – và cô đã nói trong buổi họp báo: “Thật là đáng thất vọng. Tôi rất muốn giành lấy chiến thắng trong ngày hôm nay. Tôi sẽ quay trở lại tập luyện ngay vào ngày mai và tiếp tục công việc của mình, rồi thì cái kết quả khả quan sẽ quay lại. Hiện tại, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn với cái mắt cá chân của mình. Tôi đơn giản chỉ cần chờ đợi đến lúc tôi tìm lại phong độ và có cảm giác thật sự tốt trên sân đấu. Roland Garros chính là mục tiêu chính yếu của tôi vào lúc này”. Có lẽ, nhiều khi các tay vợt nên thành thật hơn với thực tế…
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
“Gã trai hư” Nick Kyrgios: Giành “cú đúp” ở Washington Open, tái tạo chính bản thân mình
-
Lý Hoàng Nam đứt mạch kỷ lục 24 trận thắng mất chức vô địch giải quần vợt nhà nghề tại Malaysia
-
Los Cabos Open: Daniil Medvedev tìm lại vòng quay chiến thắng, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa
-
Lý Hoàng Nam lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết giải quần vợt M15 Kuching Malaysia
-
Los Cabos Open: Daniil Medvedev lọt vào chung kết, sẽ tiếp tục giữ ngôi số 1
-
Washington Open: “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu “chết 3 lần” trong trận 2 ván dài nhất mùa giải
-
Chỉ còn Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải quần vợt ITF World Tennis Tour M15 Kuching
-
Washington Open: “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu thắng trận đầu tiên dưới thời HLV Nga
-
Lý Hoàng Nam khởi đầu tốt ở giải quần vợt ITF World Tennis Tour M15 Kuching Malaysia
-
Andy Murray: Chưa giải nghệ vì vẫn còn yêu quần vợt, nhưng vừa thua ngay vòng 1 Citi Open