
Đánh bại Victoria Azarenka (Belarus, hạng 6 WTA) 6/3, 7/5, Venus Williams (Mỹ, hạng 5 WTA) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở WTA Dubai Championships. Venus đã thắng được break-point quan trọng nhất ở rơ đấu thứ 11 của ván đấu thứ 2, sau đó, cầm giao bóng ở rơ đấu thứ 12 và giành luôn chiến thắng, mang về danh hiệu thứ 42 trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.
Không giống như ở giải đấu hồi năm ngoái, Venus đã không để thua 1 ván nào, và ở trận chung kết thế 1 chiều, cô chỉ để thua khi cầm giao bóng đúng 1 lần trước tay vợt trẻ vốn đang lên tay rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ thực lực thật sự để chống lại cô. Venus đã cầm giao bóng rất tốt, tung ra 7 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, và đạt tỷ lệ giao bóng 1 thành công chiếm đến 80%...

Một break-point thắng được khi điểm số đang là 4/2 ở ván đấu thứ 1 đã mang lại chiến thắng cho Venus (cũng từng thắng Azarenka tại Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng khi đó, tay vợt người Belarus này chưa đủ điểm để lọt vào tốp 10 của WTA) trong ván này. Trong ván 2, Azarenka (vốn vẫn đang cố gắng tìm kiếm danh hiệu thứ 4 trong gần 1 năm qua), đã thắng break-point ở rơ thứ 6 để cân bằng điểm số 3/3 với Venus. Nhưng đó cũng là lần thể hiện bản lĩnh duy nhất của tay vợt người Belarus, trước khi bị Venus khắc chế một cách hoàn toàn.
Dù giành chiến thắng dễ dàng, Venus vẫn tỏ ra rất tôn trọng đối thủ. Cô cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu: “Đây rõ ràng là một trận đấu rất quyết liệt. Tôi vốn đã mong chờ rằng cô ấy sẽ bước ra sân đấu và chơi thật tốt. Tôi tôn trọng lối chơi của cô ấy. Đơn giản là tôn trọng những nỗ lực mà cô ấy đã tạo ra. Ngay cả khi tôi đang dẫn điểm rõ ràng trong ván đấu thứ 2, cô ấy cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Cô ấy đã chơi thật sự tốt và tôi rõ ràng cũng cảm thấy hạnh phúc khi kết thúc giải đấu với một kết quả mỹ mãn giống như thế này”.
Và cho dù Venus (năm nay đã 29 tuổi) già hơn Azarenka “non nớt” đến 9 tuổi, theo cô gái người Mỹ, tuổi tác vẫn không tạo ra chút khác biệt đáng kể nào: “Rõ ràng, tôi có lợi thế về kinh nghiệm hơn hầu hết các tay vợt, nhưng tôi đơn giản chỉ không hiểu cái cách mà các anh phóng viên đưa tin. Các anh là người đứng… bên ngoài sân đấu, nhìn vào các thông số kỹ thuật, các con số trên giấy tờ. Tôi thì phải ra đó để chuẩn bị cho trận đấu của mình. Tôi đang nghĩ sẽ thực hiện các cú giao bóng của mình như thế nào đây. Và nếu tôi phạm phải sai lầm, tôi nên sửa chữa như thế nào đây?
Vì thế, tôi tuyệt đối không có thời gian nghĩ về tuổi tác của bất kỳ ai cả”. Venus đã đáp trả khá cứng rắn quan điểm cho rằng… cô thắng Azarenka cũng là chuyện… đương nhiên vì cô già dặn hơn hẳn đối phương.
TIỂU SIÊU