Đánh bại Li Na với điểm số 2/6, 6/3 và 6/0, Serena Williams lại biến Istanbul thành một “khu thánh địa” mà cô đã chinh phạt thành công ở trong mùa giải năm nay. Trong suốt 10 tháng chinh chiến của mùa giải 2013, Serena đã chinh phục thành công đến 11 thành phố - bao gồm Brisbane (Brisbane International), Key Biscayne (Sony Ericsson Open), Charleston (Family Circle Cup), Madrid (Mutua Madrilena Open), Rome (Internazionali BNL d’Italia), Paris (French Open), Bastad (Collector Swedish Open), Toronto (Rogers Cup), Cincinnati (Western & Southern Open), New York (US Open), Beijing (China Open), và Istanbul (WTA Championships). Serena thật sự là “nhà đại chinh phục” trong mùa giải năm nay.
|
Serena Williams và Li Na trên bục trao giải. |
Toàn thắng trong cả 5 trận đấu ở giải tổng kết WTA Tour Championships 2013, Serena lại một lần nữa cho thấy, cái thế giới quần vợt nữ ngày hôm nay giống như cuộc chiến song phương giữa một bên là cô, còn một bên là “phần còn lại của thế giới”. Serena đã kết thúc mùa giải 2013 rực rỡ bằng chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng - cô đã giành chiến thắng ở 78/82 trận đấu (tỷ lệ giành chiến thắng lên đến 95,1% - tỷ lệ tốt nhất kể từ những năm 90 cho đến nay, người xếp trên cô là huyền thoại Martina Navratilova, thắng 86/87 trận đấu hồi mùa 1983 và đạt tỷ lệ 98,9%), giữ ngôi số 1 thế giới vào cuối mùa (lần thứ 3 sau 2 năm 2002 và 2009). Năm 2013 đã khép lại đầy ngọt ngào cho Serena…
Dù vậy, Serena vẫn tỏ ra “tham lam” khi muốn giành thêm ít nhất 1 danh hiệu Grand Slam nữa trong mùa: “Tôi sống là để giành các Grand Slam. Ý của tôi là, tôi rất hứng thú khi trở thành nhà vô địch của giải đấu WTA Championships, rõ ràng là như vậy. Nhưng tôi không thể nói rằng đây là mùa giải hay nhất của mình. Tôi vẫn không thể nói như vậy”. Serena đã thắng 2 danh hiệu Grand Slam năm nay, đó là Roland Garros và US Open. Ở Australia Open, cô bị loại ở tứ kết bởi “đồng hương đàn em” Sloanne Stephens, còn ở Wimbledon cô thua Sabine Lisicki ở vòng 4. Với Serena, vô địch ở Wimbledon, hoặc Melbourne sẽ biến mùa giải thành hoàn hảo.
Về phần mình, Li Na đã chứng tỏ những nỗ lực rất đáng khen ngợi trong trận chung kết đầu tiên của WTA Championships sau 43 năm chứng kiến sự đối mặt giữa 2 tay vợt ngoài 30 tuổi (Serena đã 32 tuổi, còn Li Na cũng đã 31 tuổi). Li Na đã chơi rất hay và trở thành một trong số vài tay vợt hiếm hoi có thể “lấy đi” của Serena 1 ván đấu. Với vị trí á quân của WTA Championships, Li Na sẽ vươn lên hạng 3 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô. Trước đó, sau khi đăng quang ngôi vô địch Roland Garros 2011, Li Na đã vươn lên vị trí hạng 4 thế giới. Rõ ràng, với Li Na, sau “đỉnh cao” ở Paris, cô cho thấy mình vẫn còn khả năng để vươn đến một cái đỉnh cao hơn, chứ không suy thoái theo chiều đi xuống!
ĐỖ HOÀNG