Wozniacki chắc chắn giữ ngôi số 1 thế giới
Cuộc chinh phạt Istanbul của Maria Sharapova - ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải WTA Championships 2011 - đã kết thúc trong thất vọng và… dang dở. Sau khi thua nhà ĐKVĐ US Open, Samantha Stosur, trong trận đấu mở màn của bảng Trắng, Masha lại thua tiếp trận thứ 2 trước nhà ĐKVĐ Roland Garros, Li Na. Tất nhiên, thất bại thứ 2 này vẫn chưa đồng nghĩa với việc cô bị loại, vì chưa có một tay vợt nào trong bảng Trắng giành được trận thắng thứ 2. Vấn đề là cô lại bị chấn thương mắt cá.
![]() |
Sự thất vọng của Maria Sharapova. |
Masha cho biết sau trận thua Li Na với điểm số 6/7 (4-7) và 4/6: “Cơn đau mắt cá chân của tôi đã không hồi phục tốt như những gì mà tôi hy vọng sau trận đấu đầu tiên của vòng bảng (trận Sharapova thua Stosur 1/6 và 5/7). Mắt cá chân của tôi đã bị sưng phồng lên sau trận đấu đầu tiên, và nó trở nên tồi tệ hơn. Cơn đau này đã giới hạn khả năng di chuyển của tôi, khiến tôi chậm chạp hơn rất nhiều, và với cái mắt cá chân như vậy, tôi thật sự cũng không muốn cử động quá mạnh để khiến mọi việc thêm rắc rối, đặc biệt khi đây là giai đoạn cuối mùa giải và tôi biết rằng tôi cần có chút thời gian để hồi phục lại một cách tự nhiên thay vì có gượng ép và gây ra hàng loạt nguy hại khác”.
Bước vào trận đấu thứ 2 ở SVĐ Sinan Erdem Arena, Masha đối mặt với áp lực tâm lý rất lớn. Cô buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào sâu giải đấu, ngoài ra, cô không muốn mình sớm ra đi trong tư cách ứng cử viên hàng đầu. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho tay vợt người Nga khi cô dẫn 4/2 trong ván đầu tiên, trước khi Li Na thắng lại break-point để cân bằng điểm số và “ép” Sharapova bước vào loạt tie-break nghẹt thở. Ở đây, Masha lại một lần nữ vượt lên dẫn trước với điểm số 4-0 trước khi để thua liền 7 điểm sau đó. Trong ván thứ 2, khi Sharapova có biểu hiện rệu rã, Li Na dễ dàng vượt lên dẫn trước 5/2 và chỉ phải loay hoay trong vài rơ đấu lúc Sharapova… cố vùng vẫy trước khi tận dụng match-point thứ 2.
Khi được các phóng viên quan ngại rằng chấn thương mới nhất liệu có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho mùa giải năm sau của mình hay không, Sharapova trấn an: “Tôi vẫn chờ đợi khả năng quay lại sân đấu ngay ở giải Brisbane International đầu năm sau (giải diễn ra trước khi Australian Open 2012 khai cuộc). Nhưng tôi sẽ không hối tiếc về những gì mà tôi vừa trải qua. Rõ ràng, kết thúc mùa giải theo cách này rất đáng thất vọng. Nhưng tôi đã phát triển, đã tiến bộ rất nhiều từ năm ngoái đến nay. Lối chơi của tôi đã từng bước tiến lên. Tôi vẫn có cảm giác là mùa giải năm sau sẽ có nhiều thứ khiến tôi tiến bộ, khiến tôi trở nên tốt hơn. Đơn giản, đó là điều mà tôi tìm kiếm khi lại bước ra sân tập lần nữa”.
Sharapova bỏ cuộc, người thay thế cho cô thi đấu ở Istanbul sẽ là tay vợt dự bị số 1 của giải - Marion Bartoli (Pháp). Bartoli sẽ thi đấu trận cuối cùng của bảng Trắng với Victoria Azarenka. Hiện tại, cục diện bảng đấu này vẫn chưa có gì rõ ràng. Ngoại trừ Masha (và giờ đây là Bartoli) thua 2 trận, các tay vợt còn lại đều có 1 trận thắng. Stosur sau khi giành được trận thắng đầu tiên đã thua Azarenka 2/6 và 2/6. Li Na cũng có 1 trận thắng trước Sharapova. Loạt trận cuối cùng sẽ quyết định ai giành vé, và Bartoli vẫn còn cơ hội…
Một hệ quả khác sau khi Sharapova bỏ cuộc là Caroline Wozniacki sẽ vẫn giữ ngôi số 1 thế giới trên bảng điểm của WTA khi mùa giải năm nay kết thúc, bất chấp việc cô vừa thua Vera Zvonareva (Nga) với điểm số 2/6, 6/4, 3/6. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp tại Istanbul khi Wozniacki lại phải trải qua đến 3 ván đấu. Trước câu hỏi: “Cô có vẻ thường trải qua những trận đấu khó khăn kéo dài trong 3 ván đấu?”, Wozniacki trả lời khá sốc: “Tôi thích những trận đấu kéo dài. Tôi muốn mang lại cho khán giả những trận đấu đáng đồng tiền bát gạo. Trải qua 5 giờ liên tục trên sân đấu, như vậy thật hoàn hảo. Tôi cần phải giữ vững trạng thái này vì có thể đến kỳ nghỉ sắp tới tôi sẽ không tập nhiều”.
TIỂU SIÊU