* Zvonareva, Venus giành trận thắng thứ 2
(SGGP Thể thao).- Tay vợt xinh xắn có nước da bánh mật người Serbia Ana Ivanovic (hạng 4 thế giới) tiếp tục để thua trận thứ 2 trước tay vợt hạng 9 thế giới người Nga Vera Zvonareva ở bảng trắng tại giải WTA Championships 2008 (diễn ra tại Doha, Qatar) với điểm số 3/6, 7/6 (7-5), 4/6. Đây cũng là trận thắng thứ 2 ở vòng bảng của tay vợt Nga “bước ra từ bóng tối” - Zvonareva. Từ một tay vợt bị đánh giá là “kẻ lót đường”, Zvonareva đang có cơ hội rõ ràng nhất, hơn cả Jankovic…
![]() |
Ivanovic đã để thua trận thứ 2. |
Ivanovic vẫn tiếp tục đánh vật với nhiều khó khăn khó lường ở Doha. Trong trận đấu mở màn với đồng hương Jelena Jankovic (số 1 thế giới), Ivanovic cho biết cô đã hoàn toàn kiệt sức vì mất nước dưới khí hậu khô nóng nhưng lại đầy gió ở Doha. Dường như, chứng bệnh này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng của cô trong trận đấu thứ 2 - trận đấu mà cô buộc phải thắng nhưng cuối cùng đã không thể giành được chiến thắng.
Ivanovic (mới 21 tuổi) không giành nổi một danh hiệu nào trong gần 4 tháng kể từ khi đăng quang ở Roland Garros (thậm chí, cô không thể lọt qua bán kết trong tất cả các giải đấu mà cô “lỡ” đăng ký tham gia) - và cô chỉ tìm lại được đôi chút niềm tin khi giành ngôi vô địch ở Linz (Áo) 2 tuần trước với trận thắng áp đảo Zvonareva 6/2, 6/1 ở chung kết. Nhưng ở lần tái ngộ mới nhất với Zvonareva tại Doha này, Ivanovic đã bất ngờ để thua!
Trong ván 2 (sau khi để thua dễ dàng ván 1 với điểm số 3/6), cũng như trong trận đấu với Jankovic, Ivanovic đã phải nhờ bác sĩ vào sân giữa chừng để chăm sóc sức khỏe cho cô. Nhờ vậy, cô đã thắng lại ván này sau loạt tie-break. Nhưng cuối cùng cô đã chấp nhận buông vợt ở ván 3 khi để thua một break-point quan trọng. Với kết quả này, Ivanovic buộc phải thắng trong trận đấu cuối vòng bảng và mong các đối thủ ghìm chân nhau.
Thua trận, Ivanovic thừa nhận: “Tôi đã cống hiến 100% khả năng ngày hôm nay, nhưng Zvonareva đã chơi tốt. Dù sao, tôi vẫn còn đôi chút tự tin, cảm thấy giống như mọi thứ sẽ quay trở lại. Tôi vẫn nghĩ mình có thể lọt vào bán kết, dù cơ hội rất mong manh. Một phép lạ phải xảy ra. Nhưng với tôi hiện giờ, điều ưu tiên chính là làm sao cảm thấy tốt hơn. Hy vọng tôi sẽ có một ngày nghỉ ngơi đầy may mắn và hy vọng sau đó tôi có thể trở lại tốt hơn”.
Sau khi đánh bại đồng hương Svetlana Kuznetsova (hạng 7 thế giới) trong trận đấu đầu tiên, Zvonareva tỏ ra rất tự tin và sau trận thắng Ivanovic, cô đang có thành tích 2 trận toàn thắng (với 4 ván thắng và 1 ván bại). Phát biểu sau chiến thắng trước Ivanovic, Zvonareva (đã thắng 5 trong tổng số 11 break-point) tỏ ra khá khiêm nhường: “Ana là một đấu sĩ, cô ấy không bao giờ đầu hàng. Vì thế, tôi phải tập trung vào bản thân ở thời điểm cuối trận, chỉ nghĩ về trận đấu. Tôi cũng đã chơi tốt”.
Ở bảng nâu, Venus Williams (Mỹ, hạng 8 thế giới) tiếp tục chuyến hành trình đầy tự tin của mình khi giành được trận thắng thứ 2 - thắng Elena Dementieva (Nga, hạng 5 thế giới) với điểm số 6/4, 4/6, 6/3. Hiện tại, Venus đang có 2 trận toàn thắng trong tay với thành tích 4 ván thắng, 1 ván bại. Cô nói: “Tôi rất thích thắng nhiều trận đấu và đây là giải đấu mà tôi chưa bao giờ đăng quang, vì thế, rõ ràng là tôi muốn chơi tốt”.
Venus từng 38 lần đăng quang các ngôi vô địch ở WTA Tour nhưng chưa một lần nhận được vinh quang hàng đầu ở giải đấu tổng kết cuối mùa giải của WTA. Cô rất muốn trở thành người Mỹ đầu tiên vô địch giải đấu này kể từ khi em cô là Serena Williams đăng quang hồi năm 2001. Venus nói: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi thi đấu với thể thức vòng tròn một lượt, vì thế, đó là một trải nghiệm mới. Nhưng dĩ nhiên, tôi là một tay vợt giàu kinh nghiệm, nên tôi sẽ chỉ hứng thú hơn một chút thôi”.
Em gái của Venus - Serena Williams cũng đã khởi đầu giải đấu tại Doha bằng chiến thắng chóng vánh. Cô đã đánh bại tay vợt hạng 2 thế giới người Nga Dinara Safina với điểm số 6/4, 6/1. Đây là lời cảnh báo mới nhất mà Serena (hạng 3 thế giới) gửi đến các tay vợt muốn đăng quang ở Doha. Với Safina, cô đang rơi vào một tình thế cực kỳ bất lợi với thành tích 2 trận toàn thua (để thua cả 4 ván đấu mà không tìm được 1 ván thắng nào).
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: “Hạnh phúc, tình yêu, bổn phận và tự trọng” của Novak Djokovic
-
Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang