Cựu số 1 thế giới Justine Henin đã viết tiếp “câu chuyện thần tiên” của mình bằng chiến thắng mở màn 6/2, 6/2 trước tay vợt người Slovakia Magdalena Rybarikova (hạng 53 WTA) ngay ở vòng 1 giải nữ BNP Paribas Open Indian Wells 2010.
Henin - được xem là tay vợt hưởng suất đặc cách đáng sợ nhất ở giải đấu diễn ra trên vùng sa mạc California (vì cô chưa đủ điểm để xếp hạt giống - kể từ khi quay trở lại từ hồi đầu năm nay, Henin mới tham gia 2 giải đấu, giành 2 ngôi á quân) - đã “hủy diệt” Rybarikova khi giành được 2 break-point trong mỗi ván đấu và hoàn tất trận đấu chỉ trong 68 phút.
![]() |
Justine Henin tươi cười chào các khán giả hiện diện trên khán đài Indian Wells Tennis Garden. |
Henin đã thắng được match-point sau khi tung ra cú giao bóng 1 rất uy lực, buộc Rybarikova phải vất vả đón đỡ và… trả giao bóng ra ngoài sân đấu. Ngay sau đó, tay vợt nữ người Bỉ đã tươi cười vẫy tay chào đám đông khán giả người Mỹ hiện diện trên khán đài khu phức hợp Indian Wells Tennis Garden đang hoan nghênh nhiệt liệt chiến thắng của cô. “Thật là một cảm giác tuyệt vời”, Henin cho biết với nụ cười điểm trên môi, “Đây là giải đấu mà tôi rất ưa thích, và tôi đã đăng quang ở đây hồi 6 năm trước. Dường như, đó là một khoảng thời gian rất dài”. Đối thủ của Henin ở vòng 2 sẽ là tay vợt xinh đẹp hạng 37 thế giới người Argentina Gisela Dulko.
Henin còn cho biết thêm: “Tôi cảm thấy sung sức với cái cách mà tôi đã giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đương nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng nhìn chung, tôi đã tìm được nhịp điệu thi đấu rất tốt đẹp và tôi có cảm giác đã có thể chơi lên lưới được rất nhiều. Thật là tuyệt vời khi được gặp gỡ lại các CĐV ngay tại Indian Wells này. Tôi có rất nhiều ký ức tươi đẹp ở đây, trong quá khứ”. Henin từng đăng quang ở Indian Wells hồi năm 2004 (lúc đó giải đấu còn mang tên Pacific Life Open) khi đánh bại Lindsay Davenport 6/1, 6/4 trong trận đấu chung kết. Cô là 1 trong 7 nhà vô địch Indian Wells còn thi đấu.
Henin có một phong độ không tồi ngay khi vừa quay trở lại: cô lọt đến chung kết Brisbane International - trước khi thua Kim Clijsters, và lọt đến chung kết Australian Open - trước khi thua Serena Williams. Tuy nhiên, theo Henin, ở giai đoạn đó, cô vẫn còn hơi “sượng” trên sân đấu, và có vẻ như cô đang càng lúc càng thoải mái hơn trên sân đấu.
Trong buổi chiều đầy nắng ở Indian Wells Tennis Garden, Henin đã không cho Rybarikova một cơ hội nào để trở mình, cô đã thắng ván đầu tiên chỉ sau vỏn vẹn 36 phút. Henin nói: “Tôi vẫn cần thêm vài giải đấu nữa. Ở Australia, tôi đã tự chứng tỏ với bản thân mình rằng tôi có thể làm được và tôi không thật sự cần nhiều tính tranh đấu để đạt được đẳng cấp cao. Nhưng rồi tôi nhìn thấy nhiều hơn như vậy, ở Roland Garros và Wimbledon, tôi hy vọng ở thời điểm đó, tôi có thể đạt đẳng cấp cao nhất và đạt phong độ tốt nhất để tạo ra màn trình diễn ấn tượng”.
Các kết quả khác:
Patty Schnyder (Thụy Sĩ) - Tathiana Garbin (Italia) 6/1, 6/2
Vera Dushevina (Nga) - Jelena Dokic (Australia) 6/0, 6/3
TIỂU SIÊU (SGGP Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Cựu HLV của Novak Djokovic: Djokovic có thể tẩy chay Wimbledon vì Thủ tướng Anh