Với Wolfsburg, thắng Hannover ở Bundesliga không phải là nhiệm vụ khó, nhất là khi Hannover thiếu hơn nửa đội hình chính, mất cả lá chắn quan trọng Robert Enke trước khung thành. Vấn đề đặt ra: Wolfsburg có cần sử dụng hết “10 thành công lực” trong một trận đấu mà họ đã nắm đến 80% chiến thắng, trong hoàn cảnh họ phải chuẩn bị làm khách trong trận đấu vô cùng khó khăn chỉ vài ngày sau đó ở Champions League?
Người ta thường nói về sự ôm đồm: với một đội bóng chưa đạt đến đẳng cấp hùng mạnh thật sự như Wolfsburg, Champions League có thể là con dao 2 lưỡi, khiến “khổ chủ” mất cả chì lẫn chài. Tất nhiên, chẳng bao giờ có chuyện các đội như Wolfsburg ngó lơ trận địa Champions League, thứ vinh quang mà họ phải xuất sắc lắm mới giành được (vâng, tham dự Champions League đã là vinh quang rồi). Câu hỏi nằm ở chỗ: nếu đã không “bỏ” Champions League, Wolfsburg dốc sức ở trận gặp Hannover làm gì?
Xin được nói luôn: để… lên giây cót. Đây chưa phải là lúc mà nguy cơ kiệt sức đe dọa các cầu thủ. Chấn thương thì, cũng may, nó không xảy ra. Bù cho nguy cơ ấy, Wolfsburg củng cố niềm tin trước chuyến làm khách tại Old Trafford. Thực tế là trận thắng Hannover 4-2 khá dễ dàng đã trở thành cuộc biểu dương lực lượng thành công cho Wolfsburg. Và bây giờ, thầy trò Veh hướng đến Old Trafford với niềm tin cao độ. Nếu có một thứ Wolfsburg có thể cải thiện trước chuyến làm khách trên sân M.U ở Champions League, thì đấy chỉ có thể là niềm tin. Đêm nay, Wolfsburg sẽ tự tin đeo đuổi mục đích riêng của họ là ghi bàn, hòng “đem về một chút gì đấy từ Old Trafford”. Chỉ ghi 1 bàn trong 5 vòng đầu tiên ở Bundesliga, Edin Dzeko giờ đã tự tin hơn nhiều sau khi liên tiếp phá lưới Schalke và Hannover. Bung sức quyết đấu trước thềm Champions League có lợi chỗ ấy.
![]() |
Grafite sẽ tiếp tục tỏa sáng ở Champions League? |
Nếu như Wolfsburg ghi đến 4 bàn dù họ không cần thắng lớn thì ngược lại, Bayern vừa thua Hamburg trong hoàn cảnh họ phải quyết không thua. Wolfsburg thắng để tăng niềm hưng phấn. Ngược lại, Bayern còn chuốc lấy những ê chề chứ không đơn giản là thua. Bayern không chỉ thua đội đầu bảng Bundesliga, mà còn thua cả cầu thủ Ze Roberto do chính họ thải loại. Trận thua đặt ra cho HLV Louis Van Gaal hàng loạt câu hỏi về lối chơi, sơ đồ, nhân sự. Không thể xem đấy là sự chuẩn bị tươm tất trước khi Bayern đụng độ Juventus ở Champions League. Vì thua, mới có cảnh ngôi sao Mario Gomez lục đục với ban lãnh đạo Bayern, về chuyện anh không được đảm bảo suất đá chính (nếu thắng, chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã chẳng cần trả lời Gomez).
Gomez dám “gây chuyện” vì Ivica Olic hoặc Miroslav Klose cũng đều không khá. Không thể phá lưới Hamburg, các chân sút Bayern càng mất tự tin trước khung thành Juventus. Nói chung là họ vào cuộc với tâm trạng ngược hẳn các tiền đạo Wolfsburg. Vấn đề của Bayern bây giờ có khi lại là chuyện các tiền đạo vừa đá vừa “canh” nhau. Gomez mà bỏ qua cơ hội, Olic sẽ nói trong buổi họp đội kế tiếp.
Hiếm khi Bundesliga có đến 2 đội cùng bước vào những trận đấu lớn ở Champions League như loạt trận đêm nay. Nhưng xem ra, Wolfsburg và Bayern đang quá khác nhau, về tâm lý sẵn sàng.
TRI KỶ
Các tin, bài viết khác
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi