Với việc giữ chân thành công ngôi sao Kevin de Bruyne cùng những trụ cột khác, Wolfsburg cũng đã phát đi tuyên bố sẽ tranh đấu sòng phẳng trong mọi mặt trận ở mùa giải tới.
Đội bóng có biệt danh Những chú sói mùa qua đã chơi rất bùng nổ, kết thúc Nhì bảng Bundesliga để lần thứ 2 trong lịch sử dự tranh giải đấu danh giá nhất châu Âu Champions League. Tất nhiên, mục tiêu thắng Bundesliga lần đầu tiên kể từ sau mùa giải 2008-2009 và làm tốt hơn so với thành tích bị loại từ vòng bảng so với 6 năm trước đã được đặt ra.
Wolfsburg hiện là một trong những CLB có tiềm lực tài chính mạnh nhất Bundesliga nhờ được hậu thuẫn bởi tập đoàn sản xuất xe hơi khổng lồ Volkswagen. Mục tiêu đặt ra rất rõ ràng, Wolfsburg phải trở thành một thế lực ở Bundesliga và cả châu Âu. Từ đó, cũng dễ dàng nhận thấy dù khi bị bao quanh bởi những tin đồn bị “rút ruột” những ngôi sao sáng nhất nhưng Wolfsburg vẫn hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí những tuyên bố mạnh mẽ nhất cũng được đưa ra từ Volkswagen Arena.

Wolfsburg quyết giữ chân Kevin de Bruyne.
Mới nhất, là tuyên bố không bán Kevin de Bruyne. Ngôi sao tấn công 24 tuổi người Bỉ mùa qua chắc chắn là ngôi sao sáng nhất của Wolfsburg. Thậm chí, với 26 đường chuyền thành bàn cùng 15 bàn thắng được ghi sau 51 trận (21 pha kiến tạo và 10 bàn ở Bundesliga), cựu cầu thủ của Chelsea không có đối thủ trên toàn cõi châu Âu. Man.City đang nhăm nhe vung tiền chiêu dụ De Bruyne, nhưng Wolfsburg đang dành sẵn một bản hợp đồng mới thuộc hàng “khủng” nhất Bundesliga để trói chân ngôi sao của mình.
Giám đốc Thể thao Klaus Allofs tuyên bố: “Kevin còn hợp đồng đến năm 2019. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói: Kevin sẽ được trao một bản hợp đồng mới với đãi ngộ được cải thiện nhiều để xứng đáng với những đóng góp của anh ấy”. Cùng lúc đó, tin đồn tiền đạo Bas Dost ra đi cũng bị dập tắt khi Klaus Allofs công khai mỉa mai thông tin về mức giá 12 triệu EUR mà Newcastle dành cho chân sút 26 tuổi người Hà Lan.
Hồi giữa tháng 5, sau khi Wolfsburg chính thức giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League thì ban lãnh đạo cũng đã nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên. Tân binh có tên Max Kruse, một tiền đạo 27 tuổi thuộc biên chế tuyển Đức từ M’Gladbach. Max Kruse là chân sút số 2 của M’Gladbach tại Bundesliga mùa qua với 11 bàn, là một sự bổ sung tuyệt vời và cũng từ đây, Wolfsburg sở hữu 2 trong những tiền đạo hàng đầu của Bundesliga mùa qua - bên cạnh tiền đạo Bas Dost vốn có 16 pha lập công.
Vì không tính Max Kruse (trị giá 12 triệu EUR) là hợp đồng mùa này, Wolfsburg trở thành đội chi tiêu mạnh tay thứ nhì mùa qua với tổng cộng 55,75 triệu EUR, chỉ kém Dortmund. Mùa này, chắc chắn sau Max Kruse, Volkswagen Arena sẽ còn chào đón thêm vài ngôi sao mới nhằm phục vụ chọ kế hoạch trở lại đỉnh cao mà HLV Dieter Hecking đang thực hiện.
Thùy An
Các tin, bài viết khác
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Chính phủ Tây Ban Nha phản đối European Super League
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Real Madrid, Chelsea, City, Arsenal & Man Utd vẫn được phép chơi ở bán kết Champions League và Europa League
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Phản ứng giận dữ của người hâm mộ khi biết Big 6 tham gia giải ly khai Super League
-
FIFA, UEFA dọa trừng phạt Man United, Real Madrid cùng nhóm 12 CLB tham gia giải Super League
-
Người Nga và Super League: Zenit không hứng thú, Spartak dụ dỗ CĐV đội khác, HLV Gazzaev nói không!
-
Giải đấu ly khai European Super League kêu gọi FIFA và UEFA đàm phán