Vòng 11 - Bundesliga
* 0 giờ 30 ngày 1-11
Wolfsburg hy vọng sẽ khép lại thất bại trước Bayern Munich ở vòng 2 Cúp nước Đức bằng một chiến thắng trong cuộc đón tiếp Leverkusen vào đêm nay.
Wolfsburg đã thua Bayern Munich trên cả 2 mặt trận, 1-5 ở Bundesliga và 1-3 ở Cúp nước Đức, và do vậy HLV Dieter Hecking không muốn dừng lại ở những cuộc đấu không cân sức này để nghiền ngẫm thất bại khi tuyên bố: “Chúng tôi đang hướng đến phía trước”.
Một trận đấu mở?
“Phía trước” là cuộc đón tiếp Leverkusen vào đêm nay và nghĩa bóng của nó tất nhiên là một chiến thắng. Lần gần đây nhất mà 2 đội chạm trán nhau là vào dịp Lễ tình nhân năm nay với chiến thắng 5-4 thuộc về đội khách Wolfsburg trong một trận đấu như phim kinh dị. Lần này đúng vào dịp lễ hội Halloween thì liệu chất kinh dị có được đẩy lên cao hơn?

Wolfsburg có thể tiếp tục được tận hưởng niềm vui chiến thắng tại Bundesliga.
Khó có thể kinh dị hơn bởi làm sao có thể tin rằng Wolfsburg sẽ nhanh chóng dẫn trước 3 bàn, rồi 4-2 sau hơn một tiếng đồng hồ thi đấu và khi Leverkusen san bằng tỷ số 4-4 thì Bầy sói ghi được bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 2 vào cuối trận. Tuy nhiên, xét đến cách chơi của cả 2 đội thì nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu mở với cơ hội liên tục xuất hiện ở cả 2 đầu sân.
Chỉ tiếc là Max Kruse sẽ không thể xuất trận trên hàng công của Wolfsburg vì chấn thương, bên cạnh những sự vắng mặt khác của Felipe Lopes, Robin Knoche và Christian Trasch. Trong khi đó, hàng thủ của Leverkusen vắng Roberto Hilbert và Tin Jedvaj, cùng với tiền vệ Charles Aranguiz.
HLV Hecking tự tin
Khi HLV Hecking tuyên bố “với 21 điểm sau 11 trận, chúng tôi sẽ ở một vị trí vững vàng trong giải vô địch” có nghĩa là ông đã tự tin cộng thêm 3 điểm ở trận đấu này. Hay nói một cách khác là Wolfsburg chắc thắng trước một đối thủ vẫn còn nhiều bất ổn ở khâu phòng ngự. Bằng chứng là trong 3 trận gần nhất, dù ghi được đến 14 bàn nhưng Leverkusen cũng đã để thủng lưới tới 7 lần.
Sẽ thật thú vị khi được chứng kiến cuộc so tài giữa 2 hàng công hùng hậu, với một bên là Daniel Caligiuri, Maximilian Arnold, Julian Draxler, Bas Dost và bên còn lại là Karim Bellarabi, Admir Mehmedi, Javier Hernandez, Stefan Kiessling. Thế nhưng, do chưa hề bại trận trên sân nhà Volkswagen trong 27 trận gần nhất ở Bundesliga nên nhiều khả năng nanh của Bầy sói sẽ chiếm được phần hơn.
Đội hình dự kiến
Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio - Vieirinha, Naldo, Dante, Rodriguez - Guilavogui, Gustavo - Caligiuri, Arnold, Draxler - Dost.
Leverkusen (4-2-2-2): Leno - Donati, Tah, Toprak, Wendell - L. Bender, Kampl - Bellarabi, Mehmedi - Hernandez, Kiessling.
Dự đoán: Wolfsburg thắng 3-2.
Ngân Vân
Các tin, bài viết khác
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United