Hôm 9-5 rồi, Wladimir có chia sẻ với một nhà báo của Meta Ratings rằng, ông vẫn còn đầy khát khao và động lực muốn được “tái xuất giang hồ”, quay trở lại sàn đài. Klitschko “em” năm nay đã 45 tuổi, nhưng cũng vì vậy, ông rất muốn phá kỷ lục của huyền thoại Foreman (người từng để thua Muhammad Ali nhưng sau đó quyết định không báo thù ông này mà phát triển sự nghiệp theo một hướng khác, dù cũng để thua Evander Holyfield, vẫn kịp thắng các đai hạng nặng của WBA, IBF, và WBU): Quay lại đánh quyền ở tuổi 45 và thắng đai vô địch thế giới
Nhà báo người Ukraine Dmitry Kotkov (của trang web Meta Ratings) đã đăng lại câu chuyện mà Wladimir muốn kể: “Động lực của tôi vẫn là như cũ. Tôi đã từng nói rằng tôi bị quyến rũ bởi cái kỷ lục mà George Foreman đang sở hữu - kỷ lục quay lại sàn đài ở tuổi 45 và giành lại đai vô địch thế giới (với chiến thắng trước Michael Moore hồi tháng 6-1993, giành 2 đai WBA và IBF). Đây chính là thứ mà tôi luôn suy nghĩ đến trong suốt 4 năm qua”.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Klitschko “em” đã khiến cho cả thế giới chấn động. Đến thời điểm này, nhiều người vẫn tiếc nuối việc ông giải nghệ quá sớm, sau 2 trận thua liên tiếp trước 2 võ sĩ hiện đang “thống trị thế giới của những gã không lồ”, 2 tay đấm người Anh là Tyson Fury “giận dữ” và Anthony Joshua “cơ bắp”, 2 kẻ đang muốn có trận “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” vào cuối năm nay. Tuy vậy, nhiều người cho rằng Wladimir là quá già rồi!
Sao cũng được, võ sĩ MMA nổi danh người Nga - Alexander Emelianenko (em trai của cựu võ sĩ MMA huyền thoại Fedor Emelianenko, đang có hợp đồng với giải ACA - Absolute Championship Akhmat) là một người hoàn toàn ủng hộ quan điểm này, bất chấp suy nghĩ của nhiều người cho rằng các VĐV thể thao Nga nói chung phải “ghét bỏ” các VĐV thể thao Ukraine vì cả 2 quốc gia này đang có những xung đột về chính trị (!??).

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
'Rái cá' Nguyễn Huy Hoàng xô ngã kỷ lục SEA Games
-
Con trai Evander Holyfield thua KO sấp mặt, em trai Kubrat Pulev mượn găng “Máy nghiền” vẫn thất bại
-
VĐV Wushu Việt Nam “bay” trên chiến thắng
-
Lễ khai mạc SEA Games 31: 19 năm, chúng ta lại cùng tay trong tay và tỏa sáng
-
Võ sĩ Nga Dmitry Bivol: Chiến thắng nhờ cảm hứng từ đồng nghiệp Ukraine Olaksandr Usyk, được cả người Mexico chúc mừng
-
VNG tài trợ 1 tỷ đồng cho Vietnam Triathlon Federation
-
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31
-
Lịch thi đấu ngày 10-5: Kurash sẽ giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam?
-
Canelo Alvarez vs Dmitri Bivol: Võ sĩ người Nga thắng sốc, nhưng thật sự quá mạnh so với “Đệ nhất quyền thủ”
-
Giọt nước mắt nỗ lực!