Giữa “tâm bão” của dư luận Serbia, khi một số tạp chí lá cải do nhà nước kiểm soát gọi việc Djokovic thuê một HLV đến từ Croatia (huyền thoại Goran Ivanisevic) làm thành viên của đội huấn luyện cho anh là “vụ bê bối”, tay vợt đương kim số 1 thế giới lại đối mặt với một “nan đề” khác - đấu với một đối thủ trẻ quá sung mãn, cũng quá khát khao, và quá kiên cường.
Trong 2 ván đấu đầu tiên, “Hubi” Hurkacz đã hành cho Djokovic “lên bờ xuống ruộng”. Ở ván đấu mở màn, Djokovic phải cần đến game thứ 12 mới có thể thủ thắng, sau khi tận dụng được break-point duy nhất ở game đấu thứ 11. Trong khi đó, ở ván đấu thứ 2, vì không thể tận dụng được 3 cơ hội thắng break-point ở game đấu thứ 7, Djokovic đã bị đối thủ quê ở Wroclaw lôi đến loạt tie-break, và để thua với điểm số chung cuộc là 5-7. Tỷ số trận đấu được cân bằng.
Sau 2 ván đầu khá chật vật, Djokovic bắt đầu có cảm giác bóng tốt hơn, cộng với sự chững lại và xuống sức đầy bất ngờ của Hurkacz, “Nhà Vua ATP” thừa thế xông lên và bắt đầu chơi hứng khởi. Anh liên tục thắng 2 break-point ở các game đấu thứ 2 và thứ 6, đồng thời chỉ đánh mất 5 điểm trong các game cầm giao bóng của mình. Djokovic dễ dàng chiếm quyền kiểm soát ván 3 với điểm số áp đảo 6-1. Để rồi, trong ván đấu thứ 4, anh tận dụng break-point duy nhất ở game đấu thứ 3, trước khi giành được chiến thắng chung cuộc là 6-4. Djokovic đã giành vé vòng 4.
Kết quả này, dù trải qua một số khó khăn, vẫn là cách đáp trả hay nhất mà Djokovic dành cho dư luận cực đoan ở quê nhà, những người phản đối việc anh hợp tác với một người Croatia, vì những thù hận và nợ máu của 2 dân tộc này trong quá khứ, thời nội chiến Nam Tư cũ.
Djokovic đã lý giải việc anh thuê Ivanisevic về làm một thành viên trong đội huấn luyện của anh: “Goran đến từ Croatia, tôi đến từ Serbia. Cả 2 chúng tôi đều xuất xứ từ một đất nước từng được gọi tên là Nam Tư. Khi tôi còn nhỏ và mới bắt đầu xem quần vợt, tôi sẽ xem Goran đấu với Pete (Sampars). Mọi người trong khu vực cũng đều ủng hộ ông ấy mà thôi”.

Tuy vậy, Anderson không tỏ ra quá thất vọng: “Tôi chưa bao giờ đấu với Pella trước đây. Tôi chỉ đánh tập với anh ấy 1 lần ở Miami, hồi vài tháng trước. Vì thế, luôn có chút rắc rối khi đấu thật với ai đó lần đầu tiên. Anh ấy đã khiến cuộc sống thật sự khó khăn với tôi, tôi cảm giác như vậy. Anh ấy di chuyển thật sự tốt. Tôi cảm thấy mình có một khoảng thời gian khá khó khăn khi giữ cho đối thủ phòng ngự, kết liễu các điểm số. Khi làm được điều đó, thì đó là thời điểm tôi thành công nhất. Xét về toàn cục, tôi không cảm thấy mình chơi một trận đấu quá tệ. Tôi đã có thể giao bóng tốt hơn một chút”.

Pella hiện đang xếp thứ 3 trong làng quần vợt nam Argentina. Anh đang giữ vị trí thứ 26 trên bảng điểm của ATP, chỉ xếp sau Juan Martin del Potro (hạng 11 thế giới) và Diego Schwarzman (hạng 24 thế giới). Dù đã đánh bại “cánh tay phải” của Djokovic, Pella vẫn không được đánh giá quá cao. Anh sẽ đấu với Milos Raonic (tay vợt người Canada thuộc lứa “Next Gen nửa mùa” ở vòng đấu thứ 4.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện