Wilder đã thể hiện một màn trình diễn của sự cuồng nộ. Khi hiệp đấu đầu tiên còn khoảng 30 giây nữa là kết thúc, anh lao về phía đối thủ người Canada, tung ra hàng loạt cú đấm dữ dội khiến Stiverne phải đo sàn. Trọng tài phải tạm thời cho dừng trận đấu, đếm đến 7 và hỏi liệu Stiverne có thể tiếp tục thi đấu được hay không.
Khi Stiverne gật đầu, trận đấu lại được tiếp tục. Và như thể chỉ chơ có vậy, Wilder lại lao thẳng về phía “con mồi ngon của mình”, 4, 5 cú ra đòn mạnh như thôi sơn của Wilder khiến Stiverne ngã ngửa ra sau, đầu dựa vào dây đài trước khi vô thức úp mặt xuống sàn đài. Trận đấu đã phải dừng lại khi vẫn còn 1 giây trước khi hiệp 1 kết thúc. Wilder đã hoàn thành sứ mệnh 2017 của mình, chờ trận “song long tranh đấu” với AJ trong năm sau…

Trước trận đấu, Stiverne từng “huênh hoang” tuyên bố, đây không phải là quá khứ, và trận đấu sẽ có một kết cục khác so với trận chiến hồi năm 2015, khi anh mất đai WBC vào tay của chính Wilder, nhưng sau 12 hiệp đấu. Giờ đây, quả là một kết cục khác, khi anh không thể trụ vững dù chỉ là cho hết hiệp đấu đầu tiên, với sự phấn khích của hơn 10 ngàn khán giả, những người đã bị Wilder “móc túi” một khoản tiền lớn vì chỉ xem chưa được 1/12 trận đấu, nhưng vẫn sướng điên người vì đâu đó, họ thấy lại màn trình diễn “tốc chiến, tốc thắng” kiểu của Mike Tyson ngày xưa.

“Thật quá thất vọng, dường như giống như sự nghiệp của tôi vậy, thật quá điên khùng, nhiều gã gục ngã quá nhanh. Đơn giản tôi đã chứng tỏ, tôi là ngươi giỏi nhất. Tôi biết tôi là người giỏi nhất, nhưng tôi vẫn muốn chứng tỏ tôi mới chính là người giỏi nhất”, Wilder mạnh mẽ cho biết sau chiến thắng,
“Chỉ một nhà vô địch duy nhất, một gương mặt, một cái tên, anh ta chính là Deontay Wilder”. Wilder lại một lần nữa giữ lời. Anh từng nói, anh sẽ sớm giành chiến thắng trong trận đấu này, và từ “sớm”, giờ đây nên đổi thành “quá sớm”. Wilder từ giữ lời hứa với con gái mình, không có lý do gì anh không làm điều đó với một người đàn ông trưởng thành như là Stiverne.

Còn bây giờ, chính là lúc Wilder hướng đến một lời hứa khác, lời hứa “nhất thống giang hồ”, lời hứa chạm mặt AJ. “Tôi đã chờ đợi trận đấu đó từ quá lâu rồi. Tôi khai chiến với anh, anh có chấp nhận lời thách đấu của tôi hay là không? Tôi biết, tôi mới là nhà vô địch. Tôi biết, mình là người giỏi nhất. Còn anh, anh có chấp nhận sự thách thức này không?
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Sẽ không quay trở lại vì đẳng cấp cao hơn Poirier, McGregor rất nhiều
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
UFC 257: Conor McGregor vs Dustin Poirier II - “Biến mất trong 60 giây” hay kết liễu ở hiệp 1?
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục