Không bảo vệ thành công Áo vàng Tour of Britain đối với Bradley Wiggins (Anh quốc, Sky) vẫn không phải là một thảm họa. Giờ đây, tay đua cựu vô địch Tour de France đang nhắm đến giải VĐTG, nơi anh rất muốn giành chiến thắng ở nội dung tính giờ cá nhân.
Wiggins cho biết: “Chiến thắng ở chặng đua cá nhân tính giờ tại London (chặng đua 8a tại Tour of Britain, với thành tích 9 phút 50 giây) cho thấy tôi đã hồi phục tất cả với cường độ thi đấu dũng mãnh của mình. Đó là một thước đo tốt dành cho tôi trước giải đua xe đạp đường trường VĐTG”.

Đối thủ lớn nhất của Wiggins ở giải VĐTG sắp tới chính là Tony Martin (Đức, Omega Pharma-Quick Step), người đã giành HCV ở 3 mùa giải gần đây nhất và đánh bại Wiggins đến 2 lần.
Nhưng anh cũng cần dè chừng cua-rơ người Thụy Sĩ Fabian Cancellara (Trek Factory Racing), người đang giữ kỷ lục 4 lần VĐTG.
Wiggins tỏ ra rất tự tin vì đường đua sắp tới phù hợp với anh. Trong khi đó, Martin đang có phong độ phập phù trong mùa giải năm nay.
Hoàng Dương
Các tin, bài viết khác
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Thể thao TPHCM chạy đua với thời gian
-
VĐV đấu kiếm xuất sắc nhất thi đấu giải vô địch U23 toàn quốc
-
Việt Nam là chủ nhà giải taekwondo trẻ và thiếu niên châu Á 2022
-
Hơn 1.000 VĐV dự tranh giải thể dục aerobic
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội tổ chức thi đấu 25 môn