K+PM trực tiếp 23 giờ ngày 6-3
Nụ cười chiến thắng đã trở lại với Man.United trong liên tiếp 4 trận gần nhất ở Premier League, ở Europa League và Cúp FA. Cùng với chuỗi kết quả đáng mừng ấy, một cánh cửa tưởng chừng như đã đóng chặt từ cách đây vài tuần bỗng lại hé mở ra. Đó là cánh cửa dẫn vào Champions League mùa tới: Trên bảng xếp hạng Premier League trước đợt trận cuối tuần này, Man.United đã lên đồng điểm với vị trí số 4 của Man.City. Nghĩa là họ hoàn toàn có thể vượt qua Man.City trong một tương lai gần, rất gần, nếu duy trì được thành tích ổn định.
Chỉ riêng điều này cũng đã đủ để thầy trò Van Gaal thêm hăng hái trước lượt đấu trên sân West Brom, đủ để giới chuyên môn nhìn Man.United bằng một cái nhìn... “trìu mến” hơn. Thật vậy, sau trận thắng thứ 4 liên tiếp vừa rồi (thắng Watford 1-0), tiền vệ Ander Herrera có nói rằng gặp West Brom sẽ “không dễ” nhưng “đã là Man.United thì phải học được cách thắng những trận như thế”.

Jesse Lingard (phải, Man.United) đi bóng trước Craig Dawson (West Brom).
Cùng lúc đó, các chuyên gia bình luận bóng đá Anh cũng đã điểm ra một số điểm sáng quan trọng: Thứ nhất, lực lượng Man.United vẫn còn thiệt hại rất nhiều nhưng ít ra thì cũng đã đỡ hơn trước ở chỗ Chris Smalling, Valencia, Fellaini và Michael Carrick đã sẵn sàng thi đấu trở lại. Thứ nhì, lối chơi của Man.United chưa thật nhanh nhẹn, phối hợp chưa thanh thoát, sức tấn công chưa hề cao siêu nhưng ít nhất họ cũng đã bắt đầu nhìn thấy vận may. Cách đây vài hôm, đối thủ Watford đã tạo ra không ít cơ hội tốt nhưng rốt cuộc Man.United vẫn thắng 1-0 nhờ công Mata trong vài phút cuối cùng. Họ đã nghiễm nhiên lấy trọn 3 điểm trong một trận đấu mà họ hoàn toàn có thể thua 0-2 nếu là cách đây chừng khoảng một tháng.
Có lẽ hy vọng thành công với trận chiến tại West Brom đang được thắp lên ở chính chỗ này đây. West Brom khó chơi ư? Đúng vậy, đã hòa được trên sân đội đầu bảng Leicester và thắng cả Everton lẫn Crystal Palace trong 3 vòng đấu gần đây thì rõ ràng West Brom đang rất cứng cựa trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, giới mộ điệu Man.United vẫn có quyền hy vọng rằng tinh thần phấn khởi và vận may mới tìm lại được sẽ giúp những con Quỷ đỏ Old Trafford vượt qua cửa ải Hawthorns. Sự trở lại của những Carrick, Fellaini và đặc biệt là Smalling đang được xem là “đúng lúc” hơn bao giờ hết bởi họ đều có thể hình cao lớn, rất cần thiết để chống lại gã tiền đạo vạm vỡ Jose Salomon Rondon của đối thủ.
West Brom đạt thành tích rất tốt trong những vòng đấu gần đây một phần là nhờ Rondon. Anh ta không chỉ ghi bàn khá đều đặn mà còn đóng góp lớn vào lối chơi chung bằng cách tích cực càn lướt, hất văng các hậu vệ để dọn chỗ trống cho tiền đạo đá cặp Berahino và các tiền vệ phía sau. Nếu hôm nay Man.United ngăn chặn được mối nguy hiểm ấy, họ hoàn toàn có khả năng thắng 2-1 như giới bình luận bóng đá Anh đã dự đoán. Có thể chật vật, nhưng vẫn là thắng...
Dự đoán: Man.United thắng 1-0.
TIẾN MINH