Khi HLV Wenger nói vị trí đầu bảng của Man.United “bất khả xâm phạm”, điều đó có nghĩa ông thừa nhận Arsenal chẳng còn hy vọng tranh đoạt chức vô địch Premier League mùa này. Và thật vậy: trước khi Man.United tiếp đón Fulham trong trận đá bù trên sân Old Trafford vào đêm 18-2 vừa qua, khoảng cách giữa vị trí thứ 5 của Arsenal với vị trí dẫn đầu của Man.United đã là 12 điểm. Theo Wenger, khoảng cách ấy gần như không thể xóa đi được, nhất là khi Man.United đã thể hiện phong độ tốt suốt một thời gian dài và Arsenal vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp với Man.United trên sân Old Trafford.
![]() |
Ở trận lượt đi, Arsenal thắng 2-1. |
Trước trận Man.United - Fulham vào đêm qua, Wenger nhận định: “Chúng tôi tự hứa với chính mình là sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng của mùa bóng. Nhưng hiện nay, vị trí đầu bảng của Man.United có vẻ như bất khả xâm phạm. Họ đang dẫn trước chúng tôi 12 điểm, họ gặp Fulham đêm nay và họ chắc chắn thắng (!). Kết quả thi đấu của Man.United trong suốt thời gian qua thực sự ổn định. Có nhiều trận ai cũng nghĩ là họ sẽ mất điểm, nhưng họ luôn tìm được một nguồn lực nào đó để thắng trận đấu của họ, dù có khi chỉ thắng 1-0. Nếu họ thắng Fulham, khoảng cách 12 điểm trở thành 15 điểm, điều đó có nghĩa họ phải thua 5 trận thì chúng tôi mới bắt kịp được. Tuy nhiên, xin nhắc lại rằng Arsenal sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi cũng đang thi đấu ổn định”.
Sau trận Man.United - Fulham, nhóm dẫn đầu Premier League đều đã hoàn tất 25 vòng đấu như nhau, tức là mỗi đội còn 13 vòng đấu nữa. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Arsenal và Man.United sẽ diễn ra ở vòng đấu áp chót, vào ngày 16-5.
Theo Wenger, cho dù Arsenal thắng trận đấu ấy thì cũng có thể là đã quá trễ, chẳng thể tạo nên sự khác biệt nào. “Cứ cho rằng Man.United có thể thua chúng tôi, nhưng điều đó có nghĩa là họ còn phải thua 4 trận nữa thì chúng tôi mới bắt kịp. Mùa này, Man.United chưa hề thua kiểu đó. Cho nên, mục tiêu cơ bản của chúng tôi là làm sao cố gắng lọt vào nhóm đội giành suất dự Champions League mùa tới”...
TRẦN QUANG tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Bayern Munich tìm người thay Lewandowski
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Nguyễn Văn Đương mới là trường hợp duy nhất nhiễm Covid-19
-
Xác định các cặp đấu bán kết bóng đá nam, nữ SEA Games 31
-
Các môn võ thuật sẽ thăng hoa
-
Juventus vs Lazio 2-2: Vlahovic mở bàn, Morata nhân đôi tỷ số, Alex Sandro phản lưới nhà, Milinkovic-Savic kịp chia điểm phút bù giờ cuối cùng
-
Klopp cảnh giác “kinh nghiệm Champions League” của Real Madrid
-
Sampdoria vs Fiorentina 4-1: Alex Ferrari mở bàn, Fabio Quagliarella, Morten Thorsby, Abdelhamid Sabiri lần lượt trút mưa gôn, Omar Colley nhận thẻ đỏ
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“