HLV Arsene Wenger quyết không bỏ cuộc dù thua Bayern Munich 0-2 trên sân nhà. ông tin là Arsenal có thệ lật ngược tình thế trong trận lượt về ở Munich.
Nhà cầm quân người Pháp quả quyết: “Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”. Arsenal đã khởi đầu trận đấu rất tốt và Mesut Oezil sút hỏng quả phạt đền ở phút thứ 8. Wenger bình luận: “Cậu ấy sút hỏng quả 11m với phong cách của mình . Tôi tiếc vì cậu ấy bỏ lỡ. Chúng tôi cần bàn thắng ấy đêm nay”.
Bayern cũng hỏng ăn quả phạt đền khi David Alaba sút trúng cột sau khi thủ thành Szczesny ngáng ngã Arjen Robben. Wenger cho rằng phạt đền là đủ nhưng trọng tài người Italia Nicola Rizzoli lại truất quyền thi đấu Szczesny.
“Quyết định đó đã giết trận đấu. Luật lệ ở mỗi quốc gia khác nhau. Ở Italia, họ đuổi cổ cầu thủ vì những lỗi như thế. Thủ thành của chúng tôi đã quá ham bóng nên chạm vào Robben, người đang kiểm soát tình thế. Wojciech đánh giá sai tình thế, anh ta không cố tình phạm lỗi mà chỉ theo bóng. Cho đến lúc đó, trận đấu diễn ra với chất lượng đỉnh cao, nó đầy hứa hẹn ngay từ lúc khởi đầu. Và sau chiếc thẻ đỏ, trong hiệp 2, tôi nghĩ là các khán giả trung lập đều thấy chán ngán. Đấy là cuộc chiến một chiều và trọng tài đã ra quyết định để hủy diệt trận đấu”.
![]() |
Mesut Oezil sút hỏng quả phạt đền đầu trận. |
HLV Pep Guardiola cũng tranh luận về quyết định của trọng tài: “Tôi đã xem pha bóng đó trên truyền hình, và khẳng định chính xác là phạt đền. Szczesny cũng là người chơi cuối cùng trong hàng thủ phạm lỗi và khi trọng tài thổi phạt đền, có nghĩa là Szczesny sẽ lãnh thẻ đỏ. Luật bóng đá khẳng định người cuối cùng của hàng phòng thủ phạm lỗi sẽ phải lãnh thẻ đỏ dù ở trong hay ngoài khu cấm”.
Trong lúc Wenger phàn nàn là việc Oezil sút hỏng quả 11m đã ảnh hưởng đến tinh thần của anh sau đó: “Cậu ấy bị ảnh hưởng. Bạn có thể thấy là cả 5 hay 10 phút sau đó cậu ấy vẫn cứ lắc đầu thất vọng trên sân”.
Ngược lại, Guardiola ngợi ca màn trình diễn rực rỡ của Toni Kroos: “Tôi thích những cầu thủ cá tính. Họ cầm bóng và muốn chơi bóng hết lần này đến lần khác. Đêm nay, Toni thật tuyệt vời. Cậu ấy ghi bàn thắng không thể tin nổi. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy”.
Trận đấu cũng lưu lại không ít rắc rối khi thủ thành Szczesny đã thực hiện một động tác thô tục khi rời sân. Wenger không nhìn thấy hành động này song thủ thành người Ba Lan có thể lãnh án của UEFA.
Giới truyền thông rêu rao là tiền vệ Bayern Arjen Robben đã phun nước bọt vào Bacary Sagna, nhưng hậu vệ Arsenal phản bác sự cố này: “Tôi không nghĩ như họ. Mọi chuyện giữa tôi và Robben diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi chơi bóng và tranh đấu với nhau, chứ chẳng có gì khác”.
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Bale trong điều kiện “hoàn hảo nhất có thể”
-
Mùa giải của Henderson có thể đã kết thúc
-
Messi cần thêm sự trợ giúp
-
HLV Guardiola hé lộ “tật xấu” trong huấn luyện
-
Lịch thi đấu vỏng 25 giải vô địch Tây Ban Nha: Tàu ngầm vàng cản lối Atletico
-
Lịch thi đấu vòng 26 Ngoại hạng Anh: Chelsea đại chiến Man United, Bầy cáo tiếp đón Arsenal
-
Solskjaer đau đầu, Man United lo mất 3 trụ cột khi gập Chelsea
-
Kết quả bốc thăm vỏng 1/8 Europa League: Manchester United đụng AC Milan, Arsenal tiếp Olympiacos
-
HLV Arteta nhẹ nhõm khi mùa giải Arsenal “được giải cứu”
-
Henry từ chức HLV Montreal vì… nhớ nhà