Hướng đến Euro 2016
Trước khi đến London đá trận giao hữu với tuyển Anh, HLV Deschamps cho phép bất cứ học trò nào còn hoang mang sau vụ khủng bố ở Paris cách đây vài ngày, được phép ở lại Pháp. Song điều ngạc nhiên, tất cả cùng xin lên đường…
Huấn luyện viên Deschamps thừa nhận chưa bao giờ nhìn thấy bầu không khí đoàn kết và quyết tâm đến thế ở các học trò, kể từ lúc ông lên cầm quân đội tuyển Pháp. Dường như, nỗi đau Paris đang thắp dậy trong trái tim mỗi tuyển thủ một tình yêu bất diệt. Đội tuyển Pháp cần chứng tỏ khát vọng chiến thắng ngay cả trong tình cảnh đau thương nhất, khẳng định được giá trị của mình, họ mới giúp nước Pháp vững tin trong nỗ lực đăng cai VCK Euro 2016, trước sự hồi hộp và âu lo của cả cộng đồng châu Âu.
Hình ảnh của Euro 2016 lúc này dựa rất nhiều vào đội tuyển Pháp, vào cách những người Pháp thể hiện, bất chấp nỗi đau giằng xé trong lòng sau chuỗi vụ khủng bố ở thủ đô Paris. Người châu Âu đã cầu nguyện cho nước Pháp, và chính người Pháp cũng cầu nguyện cho bản thân, rằng phải dũng cảm, kiên định và vượt qua thời khắc khó khăn nhất để hướng về tương lai.
Bóng đá đôi khi giống như sự hàn gắn, khiến con người ta xích lại gần nhau hơn. Nước Pháp cũng đã lo ngại trước tình trạng an ninh bất ổn, có thể ảnh hưởng đến Euro 2016 khi nó chỉ còn cách chừng 7 tháng nữa. Song, nước Pháp sẽ làm tất cả để ngày hội bóng đá châu Âu diễn ra trong bình an và ngập tràn màu sắc, không khí cuồng nhiệt, như chính Tổng thống Pháp, ông Francois Holland đã tuyên bố.

Vượt lên trên nỗi đau, đội tuyển Pháp hướng về một tương lai mới đầy tốt đẹp
Tinh thần của người Pháp khiến cả châu Âu ngưỡng mộ. Chỉ vài ngày sau khi vụ khủng bố xảy ra bên ngoài sân Stade de France, Liên đoàn Bóng đá Anh đã đề nghị hủy trận giao hữu giữa 2 đội tuyển trên sân Wembley. Thế nhưng, người Pháp vẫn quyết đá cho dù đấy chỉ là trận đấu “vô thưởng, vô phạt”. HLV trưởng tuyển Anh Roy Hodgson đã xúc động: “Chúng tôi sẽ cùng tuyển Pháp chơi một trận cầu hấp dẫn để chứng minh cho tất cả thấy rằng bóng đá thế giới đang đoàn kết lại, chống trả những hành động bạo tàn”.
Pháp sẽ đấu với tuyển Anh vào tối nay (18-11) trên sân Wembley và điều ngạc nhiên nữa là có hàng ngàn CĐV của Anh và từ Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Italia… đã hẹn gặp nhau ở sân vận động nổi tiếng của xứ sở sương mù để ủng hộ trận cầu này và cầu nguyện cho nước Pháp vượt qua thời khắc đen tối nhất trong năm 2015.
Cả châu Âu, trước lúc khởi tranh một trận đấu bóng đá, thậm chí là bóng bầu dục hay quần vợt, đã dành 1 phút mặc niệm cho sự kiện đau thương ở nước Pháp vừa rồi. Đấy là một hành động đẹp và đầy nhân văn mà UEFA có thể dành cho họ vào lúc này…
LÊ QUỐC
Các tin, bài viết khác
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi