U23 Việt Nam chơi quá xuất sắc, hay đối thủ U23 Myanmar đã đá dưới mong đợi? Có lẽ là cả hai, vì thực tế đã phô bày ra tất cả. Trận cầu tối qua giống như một cuộc thăm dò lực lượng lẫn nhau của 2 nền bóng đá, đang cùng hướng đến đấu trường SEA Games 27. U23 Việt Nam chưa giở hết chiêu trò trong màn so đọ chỉ mang tính chất giao hữu, và ngược lại, U23 Myanmar chẳng việc gì phải tiếc khi để thua đối phương toàn diện như thế.
Suy cho cùng, cả U23 Việt Nam lẫn U23 Myanmar vẫn đang chạy đà trong chiến dịch dài hơi ở phía trước, nên kết quả của trận đấu giao hữu tối qua không nói lên nhiều. Không hẳn U23 Việt Nam đã quá mạnh, cũng không hẳn U23 Myanmar đã yếu đi đang đối diện với những nỗi lo về lực lượng, lối chơi, nhất là khi SEA Games 27 vẫn còn hơn 5 tháng nữa.
Nhưng có một điều rất đáng để nói, chính là khát vọng chiến thắng, tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất thể hiện thật ấn tượng. Không nói quá khi cho rằng đây là màn trình diễn đẹp và thanh thoát nhất của Trần Mạnh Dũng và các đồng đội kể từ ngày đầu tập trung đến nay.
Có điều gì đó rất đáng kỳ vọng khi nhìn vào cách tổ chức và kiểm soát trận đấu của U23 Việt Nam. Rất nhiệt tình và tự tin, tuyến tiền vệ với Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Hoàng Thiên và Minh Tuấn đã chơi khuấy đảo và luôn khiến sơ đồ phòng ngự của U23 Myanmar rối loạn, mất phương hướng chống đỡ. Hai bàn thắng của Danh Ngọc và Minh Tuấn là kết quả của 2 pha dàn xếp tấn công hội tụ đủ các yếu tố nhanh, bất ngờ và chính xác từ phía U23 Việt Nam.
Vun đắp khát vọng từ bây giờ, bằng trí tuệ và sức lực của các chàng trai U23 trẻ trung, tương lai có thể sẽ rạng ngời!
THANH LÂM
Các tin, bài viết khác
-
HLV Dương Hồng Sơn giúp Quảng Nam có chiến thắng đầu tiên
-
Sài Gòn FC và Hải Phòng níu chân ở nhóm cầm đèn đỏ
-
Quốc Phương lập công, Thanh Hóa giành trọn 3 điểm tại sân Quy Nhơn
-
Thêm 1 đội hạng Nhất thay HLV trưởng
-
Xuất hiện website mạo danh tại giải Futsal HDBank VĐQG 2021 nhằm mục đích xấu
-
Giải cứu... Vua
-
Sài Gòn FC - Hải Phòng: Thêm 1 trận ‘Chung kết ngược’ cho đội chủ nhà
-
Topenland Bình Định - Thanh Hóa (17g, ngày 17-4): Săn vé vào tốp 6
-
Giành 3 điểm trước Than QN, Viettel áp sát ngôi đầu
-
Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo thắng trận đầu tiên