Chelsea thắng 4-0 trên sân Maccabi Tel-Aviv
Đây mới là lần đầu tiên Chelsea thắng liên tiếp 2 trận ở Champions League hiện thời, cũng mới là lần thứ nhì họ thắng 4 bàn mà không bị lọt lưới. Tức là lẽ ra phải rất mừng - nhưng cuối cùng thì vẫn đau đầu nhiều hơn...
1. Maccabi Tel Aviv đã thi đấu đúng như một đội lót đường của bảng G - thời lượng cầm bóng và tổng số lần dứt điểm chỉ xấp xỉ một nửa Chelsea, riêng số pha dứt điểm đúng hướng thì chỉ bằng 1/5. Thế nên, chẳng có gì lạ lùng khi các học trò của Mourinho dễ dàng thắng 4-0 nhờ công Gary Cahill, Willian, Oscar và Kurt Zouma. Qua đó, họ tạm thời lên đầu bảng với 10 điểm qua 5 lượt trận, tạm xếp trên Porto nhờ chỉ số phụ.

Diego Costa (trái, Chelsea) tranh bóng với cầu thủ Maccabi Tel-Aviv.
Cái lạ ở đây là những rắc rối nhan nhản trong mùa giải này dường như vẫn chưa chịu buông tha họ, cứ như... quỷ ám vậy. Đầu tiên là chấn thương mắt cá của John Terry. Trước đó một ngày, cái mặt sân chất lượng kém này đã làm tiền vệ Ramires bị ngã trong một buổi tập và chấn thương cơ bắp. Tới khi đấu với Maccabi, đến lượt John Terry ngồi cáng khiêng ra. Chưa cần kiểm tra y tế, mới chỉ nhìn thôi mà Mourinho đã “không mấy tin” Terry có thể kịp bình phục cho trận Premier League cuối tuần này với Tottenham, một đối thủ đang rất phong độ.
2. Rắc rối thứ nhì ở Tel Aviv là vụ cãi lộn giữa Mourinho và Diego Costa ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Đó là những phút đá bù giờ của hiệp 1: Fabregas chuyền một quả phát động tấn công, Eden Hazard khẩn trương lấy bóng và rót một đường chuyền đầy hứa hẹn vào giữa vòng cấm địa. Là một tay săn bàn thực thụ, lẽ ra Costa phải có mặt đúng chỗ đó nhưng anh ta lại nhởn nhơ tuốt bên ngoài. Không chịu nổi, Mourinho hướng ngay về phía Costa, vung 2 cánh tay lên la hét. Ông ta giận đến độ trợ lý Rui Faria phải ra can. Ở trong sân, Costa cũng hét ngược lại, cũng vung tay phản đối.
Điều này cho thấy khả năng di chuyển và bản năng nắm bắt tình huống của Costa có thể đã giảm nhưng thói ương ngạnh nơi anh ta thì vẫn còn y nguyên. Thậm chí Costa còn ra vẻ rắn hơn cả vị HLV trưởng mà cách đây không lâu anh ta vẫn liên tục ngợi ca, tôn kính. Trước khi mọi người rời khỏi sân lúc kết thúc hiệp 1, Terry và Oscar đã xáp lại để vỗ về nhưng Costa lập tức xua họ đi chỗ khác để một mình đuổi theo Mourinho vào khuất trong đường hầm.
3. Có... đánh nhau không? Theo lời Mourinho thì chẳng hề xảy ra thêm bất cứ chuyện gì tồi tệ mà chỉ có thân ái làm hòa: “Tôi muốn cậu ấy di chuyển theo cách cần thiết và cậu ấy không làm nên tôi tức giận. Tôi đã phản ứng. Costa cũng phản ứng. Đến khi vào phòng thay quần áo ở giờ giải lao, chúng tôi đã ôm nhau lại và chẳng còn vấn đề gì nữa”.
Tuy nhiên, nói vậy nhưng chưa chắc đã vậy. Mourinho hài lòng nhất với bàn thắng nào? Bàn 3-0 của Oscar, một bàn xem như là có cũng được mà không có cũng được, bởi trận đấu đã an bài từ trước đó rồi. Ông hài lòng là vì Oscar đã xâm nhập vòng cấm địa rất đúng lúc, nhận đường chuyền từ Rahman rất đúng chỗ và đánh đầu ghi bàn cũng rất... đúng cách. “Rốt cuộc, Chelsea cũng đã có một ai đó vào đúng nơi để hoàn tất một đường chuyền tốt”. Ngẫm đi ngẫm lại, cái kiểu khen Oscar như thế chẳng phải là chửi xéo Costa hay sao?!
4. Do đó, câu hỏi kế tiếp sẽ là Diego Costa sắp tới đá với Tottenham như thế nào, có “đàng hoàng” hay không. Nếu anh ta thức tỉnh, vui vẻ tuân thủ chỉ thị của HLV trưởng như là chấp nhận lẽ phải thì quá tốt. Ngược lại, nếu anh ta vẫn cay cú trong lòng và nhìn ai cũng thấy bực bội thì xem như Chelsea chấp hết dàn tiền đạo khi đá với Tottenham cuối tuần này. Bởi vì ngoài Costa ra, danh sách tiền đạo của Chelsea chỉ còn một Falcao đang chấn thương và một Remy kém tin tưởng.
Và tất nhiên, trận Premier League với Tottenham cũng chỉ là mối lo trước mắt. Sau trận đấu ấy là một mối lo khác: Lượt trận Champions League cuối cùng với Porto. Do đối thủ này bất ngờ để thua Dynamo Kiev 0-2 trên sân nhà, bảng G bỗng nhiên trở nên rắc rối. Như đã nêu trên, Chelsea và Porto hiện cùng được 10 điểm nhưng Kiev đã lên 8 điểm rồi. Vậy là rất dễ xảy ra cái chuyện cả 3 đội này cùng kết thúc vòng đấu bảng với 11 điểm (nếu Chelsea-Porto hòa nhau và Kiev thắng Maccabi ở lượt trận chót). Trong trường hợp đó, sẽ phải so sánh đủ thứ thông số lằng nhằng ở những trận đấu giữa Chelsea-Porto-Kiev với nhau, rất phức tạp.
5. Nói cách khác, Chelsea cứ phải thắng vòng đấu cuối cùng với Porto mới sạch nước cản được. Đó chính là rắc rối thứ 3 của họ, một nỗi rắc rối mà họ không thể ngờ và hầu hết giới mộ điệu cũng chẳng ngờ. Trước khi họ đặt chân đến Maccabi, ai cũng nghĩ là họ sẽ thắng và đồng thời Porto thắng Kiev cho xong...
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà