Alberto Contador (Tây Ban Nha, Tinkoff-Saxo) đã chính thức giành danh hiệu Vuelta a Espana thứ 3 trong sự nghiệp thi đấu của mình. Cua-rơ người Tây Ban Nha này đã bảo vệ thành công chiếc Áo đỏ mà anh giữ qua nhiều chặng đua khi chỉ để cho đại kình đich Chris Froome (Anh quốc, Sky) thu ngắn cách biệt đúng 27 giây trong chặng đua cuối cùng, chặng đua cá nhân tính giờ vòng quanh Santiago de Compostela.

Alberto Contador.
Thành tích của Contador chậm hơn thành tích của tay đua thắng chặng là Adriano Malori (Italia, Movistar) 1 phút 40 giây; trong khi đó, thành tích của Froome chậm hơn thành tích của Malori 1 phút 13 giây. Tất nhiên, việc Froome thu ngắn cách biệt từ 1 phút 37 giây xuống thành 1 phút 10 giây vẫn không đủ để giúp cho tay đua danh tiếng người Anh lật ngược được thế cờ. Froome lại tiếp tục trải qua một kỳ Grand Tour khác trong nỗi thất vọng cùng cực…
Contador hạnh phúc nói trước khi bước lên bục nhận giải thưởng: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với chiến thắng này, giành được danh hiệu Vuelta a Espana lần thứ 3 đối với tôi quả là một giấc mơ (Contador từng thắng Vuelta a Espana trong các năm 2008 và 2012, đây chính là Grand Tour thành công nhất trong sự nghiệp của anh). Tôi đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong 2 tháng trở lại đây, cả những thời điểm sung sướng cao độ lẫn những nỗi thất vọng tột cùng, nhưng tôi không muốn kết thúc mùa giải 2014 với một cú ngã ở Tour de France. Tôi đã đến đây với một khát khao chiến thắng vô cùng to lớn. Cả cá nhân tôi lẫn các đồng đội của đội đua Tinkoff-Saxo đều đã thi đấu vô cùng tuyệt diệu, cực kỳ phi thường, đám đông CĐV luôn thể hiện sự ủng hộ, cổ động dành cho tôi, họ quả thật quá tuyệt vời. Họ đã mang lại sức mạnh cho tôi để quyết tâm tranh đấu cho đến tận thời điểm này. Đây không chỉ là chiến thắng cho bản thân tôi, cho đội đua Tinkoff-Saxo, đây còn là chiến thắng dành cho họ, những khán giả, những CĐV cực kỳ đáng yêu của tôi”.
|
HOÀNG DƯƠNG