Uy quyền của “Vua” Federer và sự trở lại của “nữ hoàng” Serena – đó là tâm điểm nổi bật nhất tại Australia Open 2007. Và cho dù có sự hiện diện của đầy rẫy nhưng nhân tố gây bất ngờ như Fernando Gonzalez, Tommy Haas (về phía nam) hay Nicole Vaidisova (về phía nữ)… ánh hào quang của Roger Federer và Serena Williams vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào.
- Uy quyền của “Vua”!
Vị “Vua không ngai” Roger Federer vẫn chưa tìm thấy một đối thủ xứng tầm – kẻ thách thức số 1. Các nhân vật được kỳ vọng – ban đầu là Rafael Nadal, rồi đến Andy Roddick và cuối cùng là Fernando Gonzalez – đều “không thể chạm đến” uy quyền của “Nhà vua”. Sự cô độc của Federer trong thế giới quần vợt hiện tại là điều đáng để mọi người phải suy nghĩ.
Chiến thắng trong trận chung kết là danh hiệu Grand Slam thứ 10 và Federer giành được (nghĩa là anh chỉ còn thua Pete Sampras với 14 danh hiệu, Roy Emerson với 12 danh hiệu và Rod Laver với 11 danh hiệu). Anh cũng trở thành người đầu tiên (kể từ thời của Bjorn Borg tại Roland Garros 1980) đăng quang ngôi vô địch một kỳ Grand Slam mà không thua một ván đấu nào. Nếu chỉ tính riêng ở Australia Open, Federer là người thứ hai lập kỷ lục kiểu này sau huyền thoại của nước chủ nhà Ken Rosewall (hồi năm 1971).
Đến hết tháng 1 năm nay, Federer đã duy trì được 156 tuần liên tiếp “đứng” ngôi số 1 thế giới. Việc anh phá kỷ lục 160 tuần liên tiếp “đứng” ngôi số 1 thế giới của Jimmy Connors xem ra chỉ là vấn đề thời gian (sang tháng 2, Federer sẽ chính thức phá kỷ lục này).
Vậy thì, Federer còn gì để phấn đấu? Thêm 4 danh hiệu Grand Slam để cân bằng kỷ lục của Pete Sampras. Không – đó không phải là mục tiêu quá quan trọng. Mục tiêu quan trọng là giành ngôi vô địch tại giải Pháp mở rộng – Roland Garros – nơi Rafael Nadal liên tục thống trị trong vài năm gần đây. Danh hiệu ở Grand Slam trên sân đất nện (thứ mà thậm chí cả đời Sampras cũng không thể có được) sẽ biến Federer trở thành một trong vài tay vợt giành được cả 4 Grand Slam. Ngoài ra, người ta đang kỳ vọng anh (hiện có 46 danh hiệu lớn nhỏ cả thảy) có thể hóa giải kỷ lục mọi thời đại mà Connors từng lập: 105 danh hiệu đơn lớn nhỏ.
- Sự trở lại của “nữ hoàng”
Từng đăng quang trong hai năm 2003 và 2005, Serena Williams là tay vợt nữ người Mỹ cuối cùng từng bước lên bục cao nhất tại Melbourne Park. Vắng mặt ở phần lớn thời gian mùa giải 2007 vì chấn thương, Serena đã trở lại và… lên ngôi “nữ hoàng” – nghĩa là “nữ hoàng” đã trở lại.
Không được xếp hạt giống (hạng 81 thế giới), Serena trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử Australia Open không được xếp hạt giống nhưng vẫn đăng quang. Đó là một kỷ lục của huyền thoại, một huyền thoại giữa đời thường. Giờ đây, khi mà Justine Henin-Hardenne vẫn còn đang đau đầu vì chuyện ly thân với chồng, Amelie Mauresmo có phong độ quá thất thường, còn Maria Sharapova liên tục là bại tướng đối với Serena – kỷ nguyên của nhà Williams đã trở lại?
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Tân binh Man.City mong người hâm mộ Leeds cảm thông
-
Cờ vua Việt Nam triển vọng có đại kiện tướng thứ 13
-
Nguyễn Tiến Nhật thi đấu giải kiếm vô địch Đông Nam Á
-
Eriksen đạt thỏa thuận với Man.United, Malacia kiểm tra y tế
-
Quinn Simmons bị phạt nặng vì đi không đúng làn tại Tour de France
-
Chelsea chơi lớn, đòi mua cả Neymar lẫn Cristiano Ronaldo
-
Paulo Dybala rơi vào cảnh 'lắm mối tối nằm không'
-
Andreas Christensen hoàn thành giấc mơ gia nhập Barcelona
-
Nữ Philippines vs Nữ Australia 1-0: Sarina Bolden xuất thần đánh đầu ghi bàn, bất ngờ hạ Nữ Australia giành 3 điểm
-
Viettel vs Hà Tĩnh 0-1: Janclesio đánh đầu ghi bàn duy nhất hạ gục thầy trò HLV Trương Việt Hoàng