Liên tục trong 24 giờ qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thư và điện thoại đặt câu hỏi về quyết định của trọng tài Lê Văn Tú về “quả phạt đền … hụt”, mà ông đã thổi, rồi lại … thôi trong trận Sông Đà Nam Định - Hoa Lâm Bình Định chiều 11-8. Trên màn ảnh nhỏ, người xem thấy rõ ràng ông đứng rất gần điểm phạm lỗi của hậu vệ đội chủ nhà, cũng thấy (và nghe) rõ ràng ông cất tiếng còi dõng dạc dừng trận đấu và dứt khoát chỉ tay vào điểm 11m.
![]() |
Ảnh 1: Ông Tú chỉ tay thẳng vào chấm 11m cho đội khách hưởng quả phạt đền. |
Vậy mà sau một hồi bị cầu thủ chủ nhà bao vây, xô đẩy, thậm chí Duy Hoàng và Xuân Phú lao vào túm cổ áo như chực đấm vào mặt, ông Tú đã thay đổi quyết định ngược 100%. Khi báo chí đuổi theo ông đang cố đi nhanh vào phòng sau trận đấu để hỏi cho ra lẽ thì chỉ nhận được câu trả lời cực kỳ khôi hài về quyết định có một không hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam: “Tôi chỉ tay vào người anh ta để khẳng định rằng anh ta không qua mặt được tôi”. Kiểu lý giải như thế không hợp lý cả với những gì mà chúng ta đã thấy trên sân, lẫn với phương pháp trọng tài.
Trong các động tác điều khiển của trọng tài khi ra ký hiệu về một quyết định của mình, làm gì có động tác chỉ vào người cầu thủ để xác định phạt. Càng sai hơn khi tay trái của ông Tú chỉ vào hướng trái, nơi có điểm 11m, còn cầu thủ mà ông cho rằng vờ té trên sân là Minh Mính thì đang nằm ở phía bên phải, cách nhau hơn 10m. Cách lý giải của ông Tú không thuyết phục được ai và nói lên một điều: Ông không đủ bản lĩnh cầm còi và không đủ can đảm quyết định một quả phạt bất lợi cho chủ nhà, trước mắt hàng ngàn khán giả nhà.
Đã đến lúc các vị trong Hội đồng trọng tài và cao hơn là các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xem lại lực lượng điều khiển các trận đấu. Vì đây không phải là lần đầu tiên các trọng tài thể hiện sự yếu kém của mình trên sân cỏ. Bóng đá Việt Nam không thể tiến lên với các ông trọng tài có trình độ, năng lực và bản lĩnh kém cỏi.
|
|
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy “BIDVRUN – cho cuộc sống xanh 2022”
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2