Hai ngôi sao của Manchester City, Elano và Robinho đã thực hiện màn trình diễn ngoạn mục để ghi bàn giúp Brazil đánh bại đương kim vô địch thế giới Italia trên sân Emirates sáng nay.
Cuộc trình diễn tuyệt vời
Trận đấu đã làm hài lòng giới mộ điệu khi cả hai phía đều chơi tấn công rất hay, sự khác biệt là hai bàn thắng của Brazil được trọng tài Howard Webb công nhận, còn hai pha tung lưới của Italia thì không! Italia lẽ ra là đội mở tỷ số khi hậu vệ cánh Fabio Grosso sút hạ thủ thành Julio Cesar sau đường chuyền của Andrea Pirlo ở phút thứ 4, nhưng trọng tài người Anh đã phạm sai lầm khi bắt lỗi việt vị.
![]() |
Trung vệ Italia Fabio Cannavaro (phải) bám sát tiền đạo Adriano (Brazil) |
Trong thế trận cân bằng, Brazil đột nhiên vượt lên ở phút 16 sau một pha phối hợp đẳng cấp. Ronaldinho có bóng từ giữa sân, anh chuyền cho Elano, nhưng ngôi sao Man.City không ham giữ bóng mà đánh gót cho Robinho trước khi lao vào khu cấm, nhận lại đường chuyền của Robinho để sút tung lưới Gianluigi Buffon.
Phút 27, hàng thủ Italia lại ngỡ ngàng khi chứng kiến Robinho đi bóng qua 3 hậu vệ trước khi sút hạ thủ thành Buffon: Từ quả căng ngang của Ronaldinho, tiền vệ Pirlo về hỗ trợ phòng thủ đã cắt được bóng, nhưng thay vì phát lên anh chủ quan dắt bóng thêm 2 nhịp nên bất thần bị Robinho từ phía sau đoạt bóng. Cựu tiền đạo Real Madrid đảo người, bỏ Pirlo lại sau lưng để lao vào khu cấm, bằng những động tác giả và màn đảo người liên tục, Robinho đánh lừa được cả hậu vệ Zambrotta lẫn trung vệ Legrottaglie trước khi tung cú sút chéo, đưa bóng vào sát cột xa.
Italia đã dồn lên tấn công liên tục nhưng những pha rót bóng bổng vào giữa cho Gilardino và Pepe không khuất phục được hàng thủ Brazil và thủ thành Julio Cesar đã xuất sắc cản được cú sút của Daniele de Rossi.
HLV Marcello Lippi trước đó đã phàn nàn là trận đấu diễn ra quá cận khi chỉ đến sau lượt đấu Serie A đúng 48 giờ, ông quyết định thay 4 vị trí trong hiệp 2. Italia có vẻ sắc sảo hơn khi tung lưới Brazil lần thứ 2 ở phút 65, nhưng trọng tài một lần nữa không công nhận bàn thắng vì Luca Toni đã để bóng chạm tay trước khi đánh bại Julio Cesar. 10 phút cuối, Cesar cũng đỡ được cú sút ăn chắc của Toni và cản được quả sút phạt của Fabio Grosso.
Tâm phục khẩu phục
Đây là trận thua đầu tiên của của Italia dưới quyền dẫn dắt của HLV Marcello Lippi kể từ năm 2004, kết quả cũng khiến ông bỏ lỡ cơ hội ghi kỷ lục thế giới 32 trận liên tiếp bất bại qua 2 giai đoạn dẫn dắt Azzurri.
Vũ điệu samba trong “trận derby của thế giới” này sẽ giúp HLV Carlos Duna làm lắng dịu những lời chỉ trích sau chuỗi trận thất vọng ở vòng loại World Cup gần đây. Dunga hồ hởi nói: “Đây là trận đấu hay nhất kể từ khi tôi trở thành HLV. Chúng tôi không có thời gian để tập luyện nhiều, chúng tôi chỉ bàn luận, xem băng hình và tập nhiều trên kỹ thuật nhồi bóng. Kết quả này chứng tỏ chúng tôi có phẩm chất, nhưng nếu là một đội bóng lớn bạn phải khiêm tốn và tôn trọng đối thủ – đó là những gì chúng tôi làm được hôm nay”.
Với Italia, thất bại này cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà HLV Marcello Lippi phải đối mặt khi dẫn dắt đội bảo vệ ngôi vô địch thế giới ở Nam Phi năm tới. “Họ có kỹ thuật tốt hơn chúng tôi nhiều. Brazil tỏ ra rất quyết tâm, họ có những cầu thủ rất giỏi. Chúng tôi đã bị lấn át đôi chút và lúc này Brazil mạnh hơn chúng tôi. Sự vượt trội của họ là không thể tranh cãi. Chúng tôi đã vất vả và phải gắng sức chiến đấu, nhưng chúng tôi sẽ gầy dựng lại đội ngũ từ bây giờ”.
QUANG TRẦN
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Anh Đức tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Thái Lan lạc quan dù giành ít hơn 24 HCV so với chỉ tiêu
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Lời chia tay khó nói!
-
Thưởng lớn cho tay vợt Nguyễn Đức Tuân
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
Đề xuất hình thức khen thưởng cao hơn với tập thể, cá nhân đóng góp cho SEA Games 31