Trong số ra ngày hôm qua (8-9), tờ L’Equipe cho biết chỉ tính từ đầu năm 2008 đến nay, HLV Domenech đã mắc đến 6 sai lầm trong cương vị dẫn dắt tuyển Pháp.
1. Tin tưởng mù quáng vào cựu binh

Raymond Domenech không bao giờ nghi ngờ các “cựu binh”, nhất là những cầu thủ từng có nhiều cống hiến cho tuyển Pháp ở World Cup 2006. Vì cảm thấy chịu ơn, ông đã quá khoan dung với lối chơi, phong độ của một số cầu thủ trước Euro 2008. Song, khi không có Zidane, Thuram bước vào buổi xế chiều sự nghiệp, Sagnol có quá ít thời gian thi đấu ở CLB và Makelele thi đấu quá xoàng, nhóm cựu binh không còn là chính mình. Và rồi, mang đến Euro một Vieira bị chấn thương cho thấy Domenech quá mù quáng.
2. Những chỉ thị gây hoang mang
Domenech luôn có tư duy phòng thủ. Ở Euro 2008, ông tiếp tục chủ trương chơi phòng thủ và gây nên sự bất mãn ở các cầu thủ. Sau trận hòa Rumani 0-0, Gallas cho biết các trung vệ không được phép dâng cao tấn công, ngay cả khi tuyển Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tiền vệ Malouda thì cho rằng lối chơi tự do của anh bị hạn chế đến mức tối đa. Lối chơi phòng thủ đã giúp tuyển Pháp lọt đến trận chung kết World Cup 2006, nhưng nên nhớ rằng năm 2006 tuyển Pháp còn Zidane.
3. “Điều binh, khiển tướng” yếu kém
Trong trận giao hữu thua Tây Ban Nha 0-1 hồi tháng 2, Domenech đưa Vieira ra nghỉ quá muộn mặc dù cầu thủ này bị chấn thương. Trong trận vòng bảng Euro 2008 hòa Rumani 0-0, ông chỉ tung Gomis vào sân ở phút 72, vả lại, cầu thủ của St-Etienne chẳng làm được trò trống gì. Trong trận thua Hà Lan 1-4, ông tiếp tục tin dùng Gomis và để Benzema ngồi ghế dự bị. Điều đáng nói là trong những lần thay người, Domenech chỉ thay người theo vị trí mà không có sự thay đổi chiến thuật trong trận đấu. Trận thua Áo 1-3 cũng thế. Cả 2 cầu thủ dự bị Gourcuff và Anelka chẳng thay đổi được diện mạo của tuyển Pháp.
4. “Bế quan, tỏa cảng”
Trước khi bước vào VCK Euro 2008, ban đầu Domenech muốn “cắt đứt với thế giới xung quanh” và ông đã thành công trong việc chia cắt đội tuyển với CĐV. Chủ tịch LĐBĐ Pháp Jean-Pierra Escalettes không đồng tình, cũng như ông hoàn toàn không hài lòng về lời cầu hôn của Domenech dành cho vị hôn thê Estelle được phát sóng trực tiếp, ngay sau khi tuyển Pháp thua italia và bị loại.
5. Chỉ nghĩ đến bản thân.
Ngày hôm sau trận thua Italia 0-2, Domenech không muốn rời chiếc ghế dẫn dắt tuyển Pháp, cũng như không thừa nhận những sai lầm. Ông chỉ nghĩ đến bản thân và chấp nhận mọi điều kiện của LĐBĐ Pháp để được tại vị: để Alain Boghossian làm trợ lý HLV, chia tay 2 cộng sự trung thành (bác sĩ Jean-Pierre Paclet và tùy viên báo chí Yann Le Guillard). Ngoài ra, để làm hài lòng mọi người, Domenech chỉ định Philippe Mexes là người kế thừa vị trí trung vệ của Lilian Thuram, mặc dù ông không bao giờ tin tưởng cầu thủ của AS Roma và bây giờ lại càng không.
6. Trừng phạt malouda
Malouda từng là một trong những trụ cột trong đội hình thi đấu của Domenech. Anh là nhân tố hỗ trợ các đợt khởi phát tấn công của Franck Ribery, chiếc cầu nối giữa hàng thủ và hàng tiền đạo. Thế nhưng, Malouda chơi rất thất vọng ở Euro 2008. Ngoài ra, anh còn chỉ trích HLV đã nhượng bộ dư luận và loại anh trong trận thua Italia 0-2. Kết quả, anh bị trừng phạt: bị đẩy lên… khán đài trong trận thua Áo vừa qua. Malouda có thể không còn xứng đáng được chơi trong đội hình ra sân, nhưng chí ít anh cũng có chỗ trên băng ghế dự bị.
CÔNG ĐẠM (theo L’iquipe)