Italia và Hà Lan đều khởi đầu chiến dịch vòng loại EURO 2016 với một triều đại mới, nhưng kết quả đầu tiên thu về thì kẻ thắng, người thua.
Trong trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV tuyển Hà Lan, Guus Hiddink đã chịu khuất phục 1-2 tại CH Séc. Trong một ngày mà ngôi sao Arjen Robben thi đấu mờ nhạt, Hà Lan đã rơi vào thế phải rượt đuổi trước khi thua trận bởi bàn thắng ở phút bù giờ của Vaclav Pilar, xuất phát từ pha đánh đầu chuyền bóng về tai hại của Daryl Janmaat.
Nhưng, Guus Hiddink vẫn bình tĩnh: “CH Séc hôm nay đã chơi thật sự tốt. Chúng tôi cần xem thất bại hôm nay là bài học vì lúc này còn quá sớm để phân tích về điều gì. Mọi hệ thống thi đấu đều trở thành vô nghĩa nếu bạn phạm sai lầm cá nhân”. Ngược lại, HLV Pavel Vrba cũng có trận đấu chính thức đầu tiên tại tuyển CH Séc và ông hài lòng về khởi đầu tốt đẹp: “Tôi đã nghĩ về một kết quả hòa. Tuy nhiên, chiến thắng là một phần thưởng lớn trong một ngày mà chúng tôi đã chơi rất tốt”.
Italia giành chiến thắng 2-0 tại Na Uy và HLV Antonio Conte đánh giá là “gần như hoàn hảo”. Bàn thắng của tiền đạo trẻ Simone Zaza và trung vệ đội trưởng Leonardo Bonucci đã giúp HLV Conte có khởi đầu quá hoàn hảo với 2 chiến thắng liên tiếp cùng Azzurri (trước đó thắng Hà Lan 2-0) kể từ khi ông tiếp quản vị trí mà Cesare Prandelli để lại sau kỳ World Cup 2014 thất bại.
HLV Conte giải thích về những khác biệt trong triết lý bóng đá giữa ông và người tiền nhiệm: “Chúng tôi chủ trương kiểm soát bóng và chờ đợi những cơ hội để tấn công, ghi bàn. Đây không phải là tiki-taka, chúng tôi đơn giản chỉ muốn giữ bóng càng lâu càng tốt. Tôi đang có trong tay một tập thể trẻ trung và sau những thể hiện đêm nay, có thể khẳng định họ sẽ là tương lai của chúng tôi”.
Ngôi sao của Real Madrid, Gareth Bale ghi cú đúp giúp Xứ Gan lội ngược dòng đánh bại Andorra 2-1. Trước đó, Andorra đã bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, do Ildefons Lima sút thắng quả phạt đền.
Các kết quả khác: Kazakhstan - Latvia 0-0; Iceland - Thổ Nhĩ Kỳ 3-0; Andorra - Xứ Gan 1-2; Bosnia - Síp 1-2; Azerbaijan - Bulgaria 1-2; Croatia - Malta 2-0; Na Uy - Italia 0-2.
ANH THƯ