Khi bị đặt dưới áp lực, các học trò của HLV Guus Hiddink đã chơi một trận cầu đầy nỗ lực thắng đậm đội khách Latvia 6-0, đồng thời xác lập lại vị thế của một ông lớn.
Đội trưởng Van Persie mở màn cho cơn mưa bàn thắng ở Amsterdam, trước khi 2 cú đúp của Arjen Robben và Klaas-Jan Huntelaar, cùng bàn thắng của Jeffrey Bruma đã hoàn toàn nhấn chìm đối thủ. Trong trận này, Hà Lan mới thật sự lấy lại hình ảnh của mình. Kiểm soát bóng 75%, tung đến 34 pha dứt điểm đã khẳng định Hà Lan hoàn toàn thống trị trước Latvia.
![]() |
Arjen Robben chơi bùng nổ giúp Hà Lan thắng dễ Latvia.
Hà Lan vươn lên vị trí thứ 3 bảng A sau Iceland và CH Séc, nhưng sự quan tâm nhiều nhất vẫn là những phản ứng của HLV Hiddink. Trước trận đấu, nhà cầm quân 68 tuổi đã tuyên bố sẽ từ chức nếu thua Latvia. Ông Hiddink phát biểu sau trận đấu: “Kết quả hôm nay không phải để chứng minh điều gì và tôi cũng không muốn trả lời những câu hỏi về tương lai. Tôi đang tận hưởng chiến thắng hôm nay trên cương vị HLV tuyển Hà Lan”.
Áp lực tạm dịu đi, nhưng chiến thắng này không đồng nghĩa với nguy cơ sa thải sẽ hết. Sau trận đấu, giới truyền thông Hà Lan vẫn đặt nhiều dấu hỏi về một đội tuyển lại trở nên bấp bênh dưới quyền Hiddink, câu chuyện sẽ còn kéo dài cho đến lượt trận kế tiếp khi họ tiếp đón đội khách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28-3. Hiddink nhấn mạnh: “Tôi chỉ quan tâm đến hôm nay. Tôi hạnh phúc khi chúng tôi đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi hy vọng sẽ cải thiện tốt năng lực phòng ngự, nhưng hàng tấn công chúng tôi chứng tỏ đang rất mạnh. Van Persie và Huntelaar đã có thể chơi cùng nhau. Đó là tất cả những gì khiến tôi hài lòng”.
ANH THƯ