Jack Wilshere – tiền vệ chơi hay nhất trận Anh thắng Xứ Gan 2-0 tại vòng loại Euro 2012 – cho biết HLV Fabio Capello đã yêu cầu các học trò của mình học theo cách chơi của Barcelona!
Capello muốn tuyển Anh gây áp lực liên tục, giành quyền kiểm soát bóng và không cho đối phương chơi theo ý muốn của mình. Để tận mắt chứng kiến, ông cho các học trò của mình xem lại băng ghi hình trận Barcelona thắng… Arsenal tại lượt về vòng 2 Champions League.
Trong đội hình tuyển Anh, Wilshere chính là người hiểu rõ nhất sự lợi hại của lối chơi mang thương hiệu Barca. Trận đấu mà Capello mổ băng cho các học trò xem, Wilshere và các đồng đội Arsenal thậm chí muốn phạm lỗi cũng còn khó. Có lẽ vì thế mà Wilshere tán đồng cách chơi mà theo Capello là lấy cảm hứng từ Barca.
Trước đối thủ Xứ Gan, Anh xuất phát với bộ 3 tiền vệ là Scott Parker, Frank Lampard và Wilshere. Đấy là một trận đấu mà Anh đã chơi sống động và ghi được 2 bàn do công của Frank Lampard và Darren Bent.
Wilshere nói: “Fabio xem cả 2 trận đấu của chúng tôi (Arsenal) với Barca và ông ta bảo cách gây sức ép của Barca là tuyệt như thế nào. Chúng tôi cũng cố gây sức ép lên đối phương như Barca vì họ là đội bóng mạnh nhất thế giới. Vì thế chúng tôi phải học theo cách chơi như thế. Nhờ gây sức ép mà chúng tôi có 2 bàn thắng sớm”.
Phát huy phong độ tốt trong màu áo Arsenal, Wilshere đã chơi một trận rất hay dù đây mới là lần đầu tiên tiền vệ 19 tuổi này khoác áo đội tuyển Anh trong một trận cầu chính thức. Và sau trận này, Capello cũng đã đảm bảo cho Wilshere một suất trong đội hình chính. Sự ưu ái của Capello dành cho tiền vệ trẻ của Arsenal khiến cho Lampard cảm thấy lo lắng. Một khi Steven Gerrard trở lại sau chấn thương, Lampard sẽ phải cạnh tranh một suất với tiền vệ Liverpool nơi hàng tiền vệ của tuyển Anh.
Trở lại việc tuyển Anh sẽ cố học theo lối chơi của Barca. Các CĐV Anh có thể vui mừng với hiệp 1 hừng hực lửa trước Xứ Gan. Nhưng họ đừng quên Xứ Gan là một đội bóng yếu, thua xa Anh về đẳng cấp. Đã vậy họ còn không có được cầu thủ hay nhất là Gareth Bale. Đá với Xứ Gan mà không ép sân mới là chuyện lạ.
Cách chơi nhanh và nhuyễn của Barca đòi hỏi các cầu thủ phải có kỹ thuật cá nhân rất cao. Trong đội hình tuyển Anh, Wilshere vốn đã là người khéo léo nhất. Vậy mà anh cùng với các đồng đội đầy kỹ thuật khác như Cesc Fabregas, Samir Nasri, Arshavin… còn phơi áo trước Barca. Chưa kể, cách chơi của Barca cần một sự ăn ý tuyệt vời giữa các vị trí hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Ở CLB, Bayern Munich đã chết thảm vì Louis van Gaal cố học theo cách chơi Barca. Nói gì đến tuyển Anh lâu lâu mới triệu tập có một lần.
Chơi theo Barca, e rằng đấy chỉ là một cách nói quá của Wilshere và Capello mà thôi. Cứ chờ xem khi gặp đội mạnh hơn Anh có ép sân được hay không.
YÊN THANH