Đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và Hà Lan hy vọng sẽ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng của mình tại vòng loại. Vì mùa giải tại châu Âu đã bước vào giai đoạn quyết định, nên các HLV cũng tỏ ra thông cảm. Họ sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi cũng như vào trận với sự thận trọng, tránh những chấn thương không cần thiết.
Loạt trận này, Đức, Anh, Pháp và Italia sẽ không đấu. Còn tại các bảng khác, cục diện sẽ rõ ràng hơn sau 10 trận đấu vào đêm nay. Tây Ban Nha và Hà Lan đang dẫn đầu bảng đấu của mình với 6 điểm nhiều hơn đối thủ gần nhất.
Thêm 3 điểm nữa, họ coi như đã cầm chiếc vé đến Ba Lan/Ucraina. Tây Ban Nha sẽ đến sân Litva trong khi Hà Lan tiếp Hungary, đối thủ mà họ từng đè bẹp đến 4-0 ở lượt đi tại Budapest.
Tây Ban Nha đánh bại CH Séc 2-1 với một đội hình không có Carles Puyol, Cesc Fabregas và Pedro Rodriguez. Ba nhân vật này sẽ tiếp tục vắng mặt khi Tây Ban Nha kéo quân đến Litva, đồng thời HLV Vicente Del Bosque cũng sẽ cho vài cầu thủ khác nghỉ ngơi.
Từng đánh bại Litva 3-1 trên sân nhà, yếu tố đáng sợ nhất với Tây Ban Nha trong trận cầu này chính là mặt sân tại Kaunas, nơi trợ lý Paco Jimenez của Del Bosque đã phải dùng đến từ “tồi tệ” để mô tả nó. Giới truyền thông Tây Ban Nha còn gọi đây là “cánh đồng khoai tây” đồng thời cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra những chấn thương vô duyên.
Del Bosque nói: “Đội tuyển Litva không có lỗi gì trong chuyện này. Chúng tôi vẫn sẽ đến đó, nói chuyện với phái đoàn UEFA và chờ quyết định từ phía họ”. Tiền vệ Iniesta nói: “Litva là một đối thủ chơi rất tích cực, cộng thêm việc phải đá sân khách và mặt sân không ở trong tình trạng tốt nhất, tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu khó khăn”.
Tại bảng E, đội tuyển Hà Lan sẽ tiếp một Hungary què quặt vì chấn thương trên sân nhà. Cách đây vài ngày, Hungary còn đại bại 0-4 trước… chính Hà Lan dù được đá sân nhà. Bây giờ, HLV Sandor Egervari của Hungary sẽ không có tiền vệ cánh Balazs Dzsudzsak, Tamas Hajnal và hậu vệ Roland Juhasz. Không cần phải “lấy dao mổ bò đi giết gà”, Hà Lan hoàn toàn có thể xuất quân với một đội hình gồm nhiều gương mặt mới.
Nếu thua trận này, Hungary rất có thể sẽ mất vị trí nhì bảng về tay Thụy Điển (đợt này họ đá với Moldova) dù họ còn đá nhiều hơn đối thủ Bắc Âu này 2 trận. Con đường đến với vòng chung kết một giải đấu lớn lần đầu tiên kể từ Mexico 1986 sẽ càng xa với với đội tuyển quê hương của Ferenc Puskas.
Ở khắp nơi tại châu Âu, các đại gia cũng sẽ đá giao hữu để rà soát lực lượng. Sau khi hạ Kazakhstan 4-0, Đức sẽ bước vào trận đấu với Australia mà không có bộ đôi tiền vệ Mesut Oezil – Sami Khedira, được HLV Joachim Loew đặc cách cho nghỉ sớm để dưỡng sức cho các trận đấu quan trọng cùng CLB. Đấy sẽ là cơ hội cho những cầu thủ trẻ đang chơi tại Bundesliga là Mats Hummels (Dortmund) hay Andre Schuerrle (Mainz).
Tương tự như thế, tuyển Anh cũng sẽ cho John Terry, Frank Lampard, Wayne Rooney, Michael Dawson, Ashley Cole nghỉ ngơi. Trong khi đó, tuyển Pháp sẽ đá với Croatia trên sân nhà trong trận đấu tiên mà Franck Ribery và Patrice Evra đối diện với các CĐV quê hương từ sau scandal World Cup.
“Sẽ có những tiếng huýt sáo, nhưng chúng tôi sẽ phải vượt qua chuyện này để tiến lên”, Ribery nói.
Yên Thanh