Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ có duy nhất một sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp UAE khi thủ thành Bửu Ngọc được tin dùng thay cho Thanh Bình. Đội chủ nhà Hồng Công nhập cuộc với lối chơi áp sát rất khó chịu ngay từ giữa sân nhưng những cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách. Kể từ phút thứ 5 đến phút thứ 9, lần lượt Tấn Tài, Hồng Quân và Quốc Anh đã có cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Yapp Hung Fai.
![]() |
Các cầu thủ Việt Nam (áo trắng) bị cuốn theo lối chơi của đối phương. |
Những phút sau đó, Hồng Công dần kiểm soát được thế trận và tạo ra những cơ hội sóng gió lên khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Phút 21, tiền đạo gốc Anh - James Mckee có pha đặt lòng rất nguy hiểm buộc Bửu Ngọc phải trổ tài cứu thua.
Đúng như tuyên bố trước trận đấu, Hồng Công đã chủ động đẩy cao nhịp độ và kiên trì tìm kiếm bàn thắng cho đến tận phút cuối cùng. Có thể nói, đội chủ nhà đã hoàn toàn kiểm soát thế trận và cho dù số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra không nhiều nhưng cũng đủ khiến Việt Nam liên tục rơi vào thế chống đỡ, không triển khai nổi đấu pháp để đưa thế trận cân bằng hơn. Trước khi hiệp một kết thúc, đội chủ nhà có cơ hội khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim. Tuy nhiên, tiền đạo Lee Wai Lim đã đánh đầu quá nhẹ và Bửu Ngọc đã ôm gọn trái bóng.
Bước sang hiệp hai, Việt Nam vẫn chủ động nắm giữ thế trận trong khoảng hơn 10 phút đầu. Tuy nhiên, những pha phát động tấn công của đội bóng áo trắng là không đủ sắc bén để có thể tạo nên bàn thắng. Lần lượt ở phút 59 và 61, Hồng Công có hai pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Bửu Ngọc nhưng lần lượt Chiu Chun Kit và Le Chi Ho đều không thành công.
Lối chơi chặt chẽ, tổ chức đánh chặn ngay từ giữa sân của chủ nhà khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn, hầu như không có một tình huống dứt điểm đáng chú ý nào được tạo ra ở giữa hiệp hai. Trong khi đó, phút 76, từ một pha chuyền bóng vào vòng cấm, trung vệ Gia Từ lúng túng để bóng bật ra tạo điều kiện cho Lee Hong Lim ập vào dứt điểm, rất may là Việt Nam không phải nhận bàn thua trong tình huống này. Phút 87, Hồng Công có bàn mở tỷ số. Từ pha treo bóng bên cánh phải của Cheung Kin Fung, đội trưởng Chan Wai Ho đã có một cú lắc đầu rất kỹ thuật, đưa bóng nằm gọn trong lưới. Ba phút bù giờ là không đủ để các cầu thủ Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Với thất bại này, Việt Nam vẫn xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào và cơ hội lọt vào VCK đã vơi đi rất nhiều.
Y.Phương
Thua đội mạnh hơn
Trên bảng xếp hạng FIFA, Hồng Công kém Việt Nam đến 30 bậc nhưng trên sân Mongkok hôm qua, họ hơn chúng ta… một cái đầu. Đấy là cái đầu của trung vệ Chan Wai Ho đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 87 từ một tình huống đá phạt cố định quen thuộc. Đấy là cái đầu của sự tỉnh táo và một chiến thuật hợp lý đã khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải chịu thua một cách xứng đáng trước đội bóng mạnh hơn mình.
Hẳn sẽ có nhiều tiếc nuối khi Việt Nam đã thua ở những phút cuối trận, tuy nhiên, đó là một kết quả tất yếu. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ trên hàng tấn công, ông Hoàng Văn Phúc không có một tiền đạo thực thụ để khiến Hồng Công không thể dâng cao đội hình. Mạc Hồng Quân xông xáo, nhiệt tình và cũng có ít nhất 2 tình huống dứt điểm ở đầu mỗi hiệp nhưng anh quá non kinh nghiệm nên dễ dàng “biến mất” trong sự phong tỏa của cặp trung vệ cao to phía chủ nhà. Gần cuối trận, một tiền đạo khác là Lê Văn Thắng vào thay Hồng Quân nhằm tận dụng ưu thế chiều cao để Việt Nam chuyển sang rót bóng dài, đánh đầu nhưng Văn Thắng còn chậm hơn cả Hồng Quân. Đá trên sân khách, chủ yếu phải đá phản công, vậy mà lại không có một tay săn bàn bén nhọn thì thật khó để Việt Nam có bàn thắng.
Chúng ta đã thua một đội bóng mạnh hơn, có chiến thuật hợp lý hơn và còn có thể nói có đẳng cấp nhỉnh hơn đội bóng trẻ của ông Hoàng Văn Phúc.
V.Quang
Các tin, bài viết khác
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Juventus mạnh tay cải tổ lực lượng, thải loại 4 tiền đạo, bổ sung 2 tiền vệ
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh