Năm ngoái, cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An trên sân Chi Lăng diễn ra hết sức căng thẳng và rốt cuộc nó suýt đổ vỡ vì vụ “bẻ còi” của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa sau khi các giám sát trận đấu và giám sát trọng tài lao xuống sân buộc ông Hòa thay đổi quyết định công nhận bàn thắng cho đội bóng Long An. Nhưng ở lần đọ sức năm nay cũng trên sân Chi Lăng, đội bóng Long An không có bất kỳ một cơ hội để làm nóng lên bầu không khí trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng.
![]() |
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: HẢI NAM |
Trước một tập thể đang rất “sung” và chỉ còn chờ thời gian để lên ngôi vô địch V-League như Đà Nẵng, thầy trò HLV Jose Luis dù đã đưa ra mọi đấu pháp, nhưng vẫn không ngăn nổi “cơn lũ” sông Hàn cuốn phăng họ đi.
Bất kể mặt sân khá trơn trượt sau cơn mưa lớn, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn nhập cuộc nhanh và họ nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến phút thứ 32, SHB Đà Nẵng mới mở được tỷ số 1-0 sau pha lập công của tiền vệ Quốc Anh (10).
Đà Nẵng càng chơi càng sắc bén trong những tình huống dâng cao tấn công ở 2 biên và trung lộ. Ngay cả khi, tiền đạo Việt Thắng (8) của ĐT.LA suýt chút nữa san hòa được tỷ số sau cú dứt điểm ở phút 44, thì sức công của SHB Đà Nẵng vẫn không hề thuyên giảm sau đó.
Bước vào hiệp 2, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức gần như tràn hẳn sang phần sân của đội khách và tạo thế uy hiếp mãnh liệt hơn. Tới phút 75, ngoại binh Molina Gaston (8) đón đường chuyền như đặt của đồng đội dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ môn Phan Văn Santos (1), nâng tỷ số lên 2-0.
Bàn thắng thứ 3 của SHB Đà Nẵng là kết quả của pha phối hợp nhanh giữa Thanh Phúc và Rafael ở phút 83 và chính Rafael là người lao vào đệm lòng chính xác từ cú tỉa bóng ngược trở lên của Thanh Phúc.
Đến phút 86, sự lóng ngóng của thủ môn Phan Văn Santos đã hại ĐT.LA, khi anh chụp hụt cú sút từ rất xa của Nguyên Sa, giúp SHB Đà Nẵng khép lại chiến thắng tưng bừng 4-0.
Chiến thắng này đưa đội bóng sông Hàn tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch lần đầu tiên, dù cho trước mắt còn tới 6 vòng đấu nữa. Trong khi đó, đây có thể coi là cú sốc nặng đối với ĐT.LA.
***
Tại Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai để cho đội khách Quân khu 4 vượt lên dẫn trước 1-0 sau cú sút từ xa của Mota ở phút thứ 78. Tuy nhiên, “thần may mắn” Evaldo đã kịp thời cứu nguy cho HA.GL ở phút 90+3 bằng pha kết thúc cận thành san hòa 1-1, giữ lại 1 điểm cho đội chủ sân Pleiku. Trong khi đó, ở Nha Trang, K.Khánh Hòa cũng chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 với đội khách M.Nam Định.
Thi đấu trên sân khách, thế nhưng XM.Hải Phòng đã chơi lấn lướt đội chủ nhà Thanh Hóa trong một trận đấu mà nếu không thắng được đối phương, đội bóng xứ Thanh càng gần hơn với nguy cơ rớt hạng. Văn Tuấn giúp Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 1-0 ở hiệp đầu tiên.
Tuy nhiên, hiệp 2 thuộc hoàn toàn về đội khách và không khó để các cầu thủ Elenildo (ghi 2 bàn), Đặng Văn Thành (1 bàn) và Leandro (1 bàn) đã mang về chiến thắng 4-2 chung cuộc cho đội khách.
Mất 2 tiền đạo người Nigeria là Samson và Timothy, CS.Đồng Tháp không thể đứng vững trong chuyến làm khách trên sân của T&T Hà Nội, nên đành chịu thất bại nặng nề 2-5. Xuân Thành đã mang về chiến thắng 1-0 cho đội khách Thể Công trước đội chủ nhà CLB TPHCM trên sân Thống Nhất sau pha lập công ở phút 90+1.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
HLV Nguyễn Đức Thắng: Topenland Bình Định đã đàm phán với Đặng Văn Lâm
-
HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu xem lại bàn thua của CLB TPHCM
-
Topenland Bình Định ngược dòng giành 3 điểm trên sân Thống Nhất
-
Vòng 12 V-League 2022: Thanh Hóa bám sát tốp 5 nhờ thắng Hà Tĩnh
-
Hà Nội FC đã... chịu khó chơi thực dụng?
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á
-
Thanh Hóa – Hà Tĩnh (18g ngày 12-8): Điểm tựa sân nhà
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần có tư duy kinh doanh bóng đá một cách bền vững
-
CLB TPHCM – Topenland Bình Định: Đôi bên cùng ‘khát điểm’ (19g15, ngày 12-8)
-
U19 Việt Nam vô địch sau loạt sút luân lưu