Michael Phelps sẽ chính thức tham gia kỳ Olympic thứ 5 trong sự nghiệp – Olympic Rio de Janeiro 2016 – sau khi giành vé vượt qua vòng loại của bơi lội Mỹ ở cự ly 200 mét bướm sở trường, cự ly được miêu tả như là thiên anh hùng ca trong sự nghiệp thi đấu ở Thế vận hội của “Viên đạn Baltimore”.

Ở đợt bơi chung kết, dù đã tỏ ra kiệt sức trong vòng đua cuối cùng, Phelps vẫn đủ sức giành chiến thắng với thành tích 1 phút 54 giây 64, đánh bại Tom Shields (chỉ về đích ở vị trí thứ nhì với thành tích 1 phút 55 giây 81, dù thành tích này thấp hơn rất nhiều so với thành tích 1 phút 53 giây 01 mà Phelps thiết lập khi giành HCB ở Olympic London 2012 (thua Chad le Clos của Nam Phi đúng 4% giây) và thấp hơn rất nhiều so với kỷ lục Olympic (1 phút 52 giây 03, thiết lập ở Olympic Beijing 2008) và kỷ lục thế giới (1 phút 51 giây 51, thiết lập ở giải bơi lội VĐTG Rome 2009), Phelps vẫn rỏ ra lạc quan, vì đơn giản là, anh sẽ đến tham dự kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp oai hùng của mình.
“Với tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ, có thể quay trở lại đường đua xanh ở Olympic có thể là điều khó khăn hơn bất cứ điều gì tôi từng đối mặt trên hồ bơi trong đời. Tôi không cảm thấy quá tốt trong 2 vòng bơi đầu tiên, và thật sự không cảm thấy thoải mái trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng việc hiện diện được trong đội hình đội tuyển bơi lội Mỹ ở Rio mới là điều quan trọng nhất và là thứ mà tôi phải làm được trong buổi tối này. Tôi đã cố hết sức để thi đấu và cầu Chúa rằng tôi có thể trụ vững”, Phelps tâm sự.
Lần đầu tiên đến với Olympic, đó là ở Sydney 2000, Phelps cũng giành suất thi đấu ở cự ly 200 mét bướm. 16 năm, Phelps đã mập hơn, già hơn nhưng vẫn tràn đầy khát khao. Tuy nhiên, để giành tấm huy chương trong cự ly này ở Rio, Phelps phải đối mặt với Le Clos, với cả Laszlo Cseh (Hungary), Daiya Seto và Masato Sakai (Nhật Bản). Đó sẽ là một chuyến hành trình không hề dễ dàng. Nhưng điều tiên quyết là, Phelps đã trở lại, để chiến đấu cho lần cuối cùng…
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
UFC 257: Conor McGregor vs Dustin Poirier II - “Biến mất trong 60 giây” hay kết liễu ở hiệp 1?
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Ba cơ thủ Việt Nam đại thắng ngày ra quân giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!